- Chị Thục Anh, mẹ cô bé Phương Anh, nhân vật tỏa sáng trong cuộc thi giải trí trên truyền hình Vietnam's Got Talent chia sẻ: “Cháu nhạy cảm, suy nghĩ nhiều nên điều gia đình tôi mong mỏi nhất là con được bình yên nơi tâm hồn”.

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Bị căn bệnh “xương thủy tinh” bẩm sinh, khiến cho xương rất dễ vỡ Nguyễn Thị Phương Anh không được vận động nhiều. Khi học ở Trường tiểu học Trần Quốc Toản (Hà Nội), 5 năm đi học, em đã phải 17 lần bó bột vì gãy chân, tới nỗi bố mẹ thành thạo cách băng bó cho con. Rồi dần em chuyển qua xe lăn.

Mẹ của Phương Anh từng chia sẻ nhờ có âm nhạc đã giúp em vượt qua mặc cảm và u buồn.Vừa qua, Phương Anh đã đạt giải nhì cuộc thi hát tiếng Anh Let’s get loud với ca khúc See you again. Ngoài ra, em còn là cộng tác viên cho một số chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Thầy Nguyễn Trọng Thành, giáo viên chủ nhiệm lớp 10D3, Trường THPT Việt Đức nơi Phương Anh đang theo học tâm sự:

“Phương Anh sôi nổi, vui tính, học tiếng Anh giỏi và hay giúp đỡ bạn.

Em cũng là người có nghị lực trong cuộc sống. Nhưng cả gia đình và nhà trường không mong đợi kết quả của em ở cuộc thi này.

Mọi người chỉ cố gắng tạo điều kiên cho em tham gia cuộc thi để mỗi ngày với Phương Anh là một ngày vui”.

  • Văn Chung