- Unimar = Unique + Market, “phiên chợ lạ lùng” – dự án từ thiện đặc biệt của một cô bạn cá tính và giàu lòng nhân ái. Toàn bộ số tiền thu được sẽ chuyển vào dự án “Góp gạch xây trường cho em” tại bản Sòn Thầu I ở tỉnh Lai Châu.

Một tuần trở lại đây, trên trang cá nhân Facebook của các bạn sinh viên tại TP Hà Nội chuyền nhau poster đầy màu sắc của một chương trình từ thiện có cái tên khá lạ: Unimar.

Unimar là một “phiên chợ lạ”, lạ từ mục đích đến cách thức tiến hành. Là một phiên chợ, song Unimar không phải là dự án kinh doanh nhằm kiếm lời. Lạ nữa là hướng đến trẻ em, song lại kêu gọi quyên góp toàn đồ của người lớn. Cuối cùng, lạ bởi vì theo Moon – người đưa ra ý tưởng và thực hiện dự án thì Unimar là duy nhất, lần đầu tiên có ở Việt Nam.

Các thành viên Facebook khi chuyền tay nhau phần lớn đều bị cuốn hút bởi ý tưởng. Một số người nhận xét: "Ừ, lạ thật nhưng lạ theo cách của Moon" - Moon tên thật là Hoàng Minh Hằng, sinh viên khóa 34, Trường ĐH Luật Hà Nội.

Bắt đầu tham gia các hoạt động từ thiện và xã hội từ khi vào ĐH, tổ chức tình nguyện đầu tiên Moon tham gia là: “Tình nguyện viên quốc tế SJ Vietnam”.

Vượt qua vòng phỏng vấn, Moon tham gia vào dự án “Bring A Smile” của SJ tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Cùng với các tình nguyện viên quốc tế khác, dự án đã quyên góp đồ chơi,sách truyện; đến chơi với trẻ em trong viện vào các buổi chiều hàng tuần, biểu diễn văn nghệ, chiếu phim cho các em. Song song với SJ Vietnam, Moon cũng tham gia nhóm từ thiện “Tôi làm từ thiện” của các du học sinh Việt Nam.

Còn rất nhiều những hoạt động mà Moon tham gia vào mỗi dịp tết thiếu nhi, trung thu, Noel của nhiều chương trình từ thiện khác không thể kể hết.

Moon – Hoàng Minh Hằng, Sinh viên k34, ĐH Luật Hà Nội.

Chung tay của các nhà hảo tâm

Từ những hoạt động mà Moon tham gia, ý tưởng của phiên chợ Unimar đã được hình thành. Các hoạt động từ thiện mà Moon tham gia đều là của thanh niên nhưng hầu hết đều có sự đóng góp tài chính của các nhà hảo tâm. Thanh niên tuy rất nhiệt tình và giàu lòng nhân ái nhưng việc đóng góp trực tiếp bằng tiền luôn là vấn đề khó khăn.

Moon chia sẻ, ý tưởng hoạt động này đến rất tình cờ sau một lần dọn dẹp phòng, Moon phát hiện ra có mình có rất nhiều thứ không dùng đến nữa (như quần áo, giày dép, phụ kiện…) mà để tìm người cho đi cũng khó, và nếu đem đi quyên góp cũng không hợp lí vì trẻ em và cả người lớn nhiều khi không mặc được quần áo đầy cá tính của Moon.

Sau khi hỏi một vài người bạn cũng thấy rất nhiều người có tình trạng giống mình, nên Moon quyết định phải làm gì đó từ những thứ đối với mình dường như không còn giá trị nhưng có thể nó còn giá trị với người khác.

Đặc biệt là đối với các bạn nữ có rất nhiều quần áo, giày dép, phụ kiện.. đôi khi mới chỉ dùng vài lần. Phiên chợ lạ Unimar ra đời từ đó, đây sẽ là nơi nhận quyên góp bằng hiện vật của các bạn thanh niên, chọn lọc những thứ có thể bán được, bán lại cho chính các bạn thanh niên với giá chỉ từ 10.000 đến 50.000 đồng.

Khẩu hiệu của chương trình "Cho đi thứ bạn đang có để đổi lấy nụ cười của trẻ em".

Như vậy, Unimar sẽ là nơi các bạn thanh niên có thể làm từ thiện bằng việc đóng góp từ những gì mình có, đồng thời là mua được những gì mình thích với giá rất rẻ. Và cao hơn, như từ khẩu hiệu của chương trình "Cho đi thứ bạn đang có để đổi lấy nụ cười của trẻ em".

Hiện tại Unimar đang tổ chức quyên góp tại 3 địa điểm sau:
 
 - 15 ngách 3/40 ngõ 3 Thái Hà (cạnh Parkson) – liên hệ với Moon (0904 04 7976)
 - 28 Nguyễn Siêu, Hoàn Kiếm – liên hệ với Linh (0936 355 283)
 -  Ngõ 27 Trần Xuân Soạn – liên hệ Trang (0914 523 902)

  • Châu Phú