Một ngôi trường đã phải lên tiếng xin lỗi sau khi yêu cầu học sinh viết một lá thư vĩnh biệt gửi tới các bà mẹ.

Wesley Walker, 14 tuổi đã được yêu cầu làm một bài luận với đề bài viết một bức thư cho mẹ trong trường hợp cậu đang bị bệnh ở giai đoạn cuối và chỉ còn vài giờ để sống.

Bài luận rèn tính sáng tạo của Wesley Walker khiến mẹ cậu nghĩ rằng con trai có ý định tự tử. Ảnh Dailymail

Tuy nhiên, khi Wesley đưa bức thư cho mẹ cậu là bà Vicki, bà đã tin rằng cậu con trai đang có ý định tự tử bằng cách treo cổ.

Bức thư của Wesley viết: “Con viết bức thư này cho mẹ để nói lời tạm biệt và cảm ơn mẹ đã cho con cuộc sống. Mẹ đừng khóc. Con không muốn mẹ buồn. Con muốn mẹ hãy nhớ về những phút giây vui vẻ và hạnh phúc”.

Wesley nói thêm: “Con biết con bị bệnh ở quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời, nhưng bây giờ con sẽ được gặp ông bà”.

Cậu cũng nói rằng sẽ để lại bộ điều khiển và các trò chơi điện tử cho bố, còn tất cả những thứ khác để lại cho mẹ.

“Tôi cảm giác sẽ tìm thấy thằng bé treo cổ trong phòng ngủ. Điều đó thật kinh khủng” – bà Walker nói.

“Thằng bé đưa bức thư cho tôi vào một buổi tối, sau đó lên gác đi ngủ… Tôi nghĩ rằng nhà trường không nên yêu cầu bọn trẻ viết những thứ giống như thế này, đặc biệt là khi nó có thể bị cho là một bức thư tuyệt mệnh. Tôi không đồng ý với những yêu cầu này”.

Wesley thì cho rằng đây là một bài tập “bình thường” để rèn luyện sự sáng tạo tại Học viện Discovery, Staffordshire, Anh – ngôi trường mà cậu theo học.

Phát ngôn viên của trường cho biết bài tập này là một phần của bài học “nghệ thuật biểu cảm” và học sinh được yêu cầu nói một “lời cảm ơn đặc biệt”.

Trường này cũng xác nhận rằng Wesley đã cho giáo viên xem bức thư đó và học sinh được yêu cầu mang bức thư về nhà.

Học viện này đã lên tiếng xin lỗi về những tổn thương đã gây ra cho gia đình học sinh.

  • Nguyễn Thảo (Theo Telegraph)