- Bị thất lạc hành lí nhưng niềm vui đã đến với Đăng khi giành  huy chương Vàng (HCV) Olympic Toán quốc tế. Gia đình của Phương Minh lại không bất ngờ với tấm HCB của con vì em luôn về nhì ở các cuộc thi trước đó. Còn Lê Quang Lâm (Trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa) lại có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn…

TIN BÀI LIÊN QUAN:
Việt Nam trở lại top 10 Olympic Toán quốc tế

Sáng 18/7, đội tuyển thi Olympic Toán học quốc tế của Việt Nam đã về đến sân bay Nội Bài. Năm nay, đoàn Việt Nam đã trở lại top 10 với 1 huy chương vàng (HCV), 3 HC bạc, 2 HC đồng.

Chàng HCV “hay cãi”

4h sáng tại sân. Bác Đậu Đăng Doanh không giấu được niềm vui khi cậu con trai của mình - Đậu Hải Đăng đã xuất sắc giành HCV. Ông nói: “Đăng thích đọc sách toán học, sách viễn tưởng, khoa học, vi tính. Cháu rất say mê học toán...”.

Cô Đinh Hoài Thanh niềm nở: “Cháu thích tìm tòi, khám phá. Hồi nhỏ Đăng rất nghịch, nhiều lần khiến mẹ rơi nước mắt vì phá hỏng hết đồ đạc trong nhà từ cái điều khiển ti vi đến máy tính. Từ lớp 8 cháu dần thay đổi tính cách, biết lắng nghe hơn."

HCV Olympic Toán quốc tế 2012 Đậu Hải Đăng chụp chung cùng gia đình và người thân.
(Ảnh: Văn Chung)

"Nhưng Đăng không phải là người dễ chấp nhận. Cháu luôn tranh luận vấn đề với bố mẹ đến cùng. Đôi khi bố vẫn đùa con là người hay cãi” - bác Doanh nói về con.

Khi Đăng trở về từ "xứ người” chỉ vẻn vẹn 1 tấm HCV và bộ đồ mặc trên người. Toàn bộ hành lý bị thất lạc ở Argentina.

Thông qua Đại sứ quán em cũng chỉ gọi được một cuộc điện thoại về hỏi thăm bố mẹ. Về nước không hành lý nhưng  chàng trai quê gốc xứ Nghệ đã xuất sắc mang tấm HCV về cho đoàn Việt Nam.

Đăng nói: “Chắc chắn em vẫn theo đuổi con đường nghiên cứu toán học. Ai đó nói nghiên cứu khoa học là vất vả và nghèo khó nhưng khi bạn đã có đam mê thì không trở ngại nào có thể cản bước”.

Ngoài giỏi toán - Đậu Hải Đăng chơi đàn óoc-gan rất hay (cấp 1 giành giải Nhất khi thi học sinh các tỉnh phía Bắc). Những lúc mệt mỏi Đăng cũng thường thả mình trên con đường quanh công viên Nghĩa Đô để lòng thư thái.

Chưa thi đã biết con về nhì

Đón Nguyễn Phương Minh (HCB), HS Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội tại sân bay là chú Nguyễn Phương Đông, bố em. 

“Trước nay, Minh tham gia nhiều cuộc thi nhưng chỉ về nhì, chỉ cách giải nhất rất gần. Lần này cũng vậy. Thiếu 1 điểm nữa cháu giành HCV rồi” - lời chú Đông nhận xét về con.

Với Internet, Minh thường xuyên lên mạng tìm và sưu tầm tài liệu học toán của các quốc gia trên thế giới, đam mê đến độ “học không dưới 10 tiếng/ngày”. Chú Đông cho biết thêm: “Hôm thi HSG QG Minh sốt tới 39,40C nhưng vẫn cố gắng thi và làm bài tốt”.

Học chăm chỉ nhưng không phải là “mọt sách”, Minh sống và làm việc lại rất khoa học. Dù đi học hay dịp cuối tuần được nghỉ, Minh đều ngủ lúc 23h và dậy sáng lúc 6h30.

Con đi thi, mẹ vào viện

Ngày cậu con trai út Lê Quang Lâm (Trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa) đi thi Toán học quốc tế cũng là ngày chị Lê Thị Thủy vào vào BV Quân y 103 điều trị thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm và bệnh dạ dày. Chị và gia đình giấu không để con biết mà thêm buồn lòng.

Dù đang nằm viện nhưng chị Lê Thị Thủy (mẹ của Lê Quang Lâm) vẫn cố gắng, xin bệnh viện cho nghỉ vài giờ để gia đón con tại sân bay Nội Bài. (Ảnh: Văn Chung)

Biết con sáng nay về nước, xin mãi bệnh viện mới đồng ý để chị ra ngoài với con vài tiếng rồi lại phải về nằm điều trị. Lưng đau và bụng quằn quại nên trong khi mọi người đứng ngóng con làm thủ tục ra sân bay thì chị ngồi tựa lưng ở ghế đặt tại sảnh đón khách.

Nhưng bệnh của chị còn nhẹ hơn chồng khi năm 2004 anh phải mổ thay 2 van tim nhân tạo ở BV Việt Đức. Cả gia đình ở quê trước trông vào mấy sào ruộng và quán photo copy.

Hạnh phúc và là niềm động viên lớn nhất với vợ chồng anh chị khi các con đều học rất giỏi. Anh trai Lâm cũng nhiều lần thi toán đạt giải cao, hiện đang là SV năm 3 Trường ĐH Xây dựng Hà Nội.

Những chuyện cảm động

Suốt đêm qua bà Nguyễn Thị Tánh (73 tuổi, bà nội của Nguyễn Tạ Duy) cứ thấp thỏm, không ngủ được vì mừng vui với kết quả cháu đã đạt được. Bà cười móm mém bảo trong 10 đứa cháu thì có Duy đạt thành tích cao đến thế.

“Cái thằng nó đến là hiền, nhã nhặn lại rất tâm lí. Cuối tuần đi từ trường về quê (ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) lại giành phần nấu cơm thay bố mẹ, thay bà. Nó biết bà không thích ăn tỏi, ăn cá. Có lần còn dành tiền mua tặng bà cái áo nữa”.

Cô Nguyễn Thị Huế, mẹ của chàng trai Nguyễn Hùng Tâm (HCB, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam Hà Nội) lại bật mí: “Trước mình không nghĩ cho con thi lớp 6 vào Ams vì cháu chỉ giỏi toán, khó đỗ được. Cô giáo chủ nhiệm Tâm hồi đó động viên mãi.

Mình đến nộp đơn thì trường thông báo vừa hết hạn, đành nói với “thôi thầy cứ nhận cho em. Cháu nó được thi hay không em cũng chấp nhận”. Vậy mà cuối cùng Tâm lại thi đỗ với không một ngày ôn luyện để thi vào trường”.

Trong gia đình, Tâm là anh cả, dưới còn em trai đang học lớp 7. Cô Huế cho hay: “Cháu ít khi mua quà tặng bố mẹ và em nhưng lại biết cách quan tâm mọi người bằng những hành động, việc làm đơn giản. Đi chơi cháu mua gì cũng đều có phần cho em”.

Thưởng 'nóng' tại sân bay

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển đã trao bằng khen và tiền thưởng cho cả 6 học sinh.

Theo đó, học sinh giành HCV được thưởng 15 triệu đồng, HCB: 10 triệu đồng, HCĐ: 7 triệu đồng. Các học sinh cũng nhận được thêm lần lượt là 10 triệu đồng, 7 triệu đồng và 5 triệu đồng phần thưởng của một công ty viễn thông trao tặng.

  • Văn Chung