- Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ vừa gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình em Nguyễn Công Minh, đồng thời biểu dương hành động đẹp của các giáo viên Quảng Ninh khi xếp hàng hiến máu để cứu học sinh bị tai nạn.

{keywords}

Hình ảnh hàng trăm thầy cô giáo, học sinh xếp hàng thử và truyền máu với mong muốn hỗ trợ kịp thời cứu chữa em Nguyễn Công Minh đã gây xúc động mạnh trong dư luận những ngày qua. Việc làm này thể hiện đạo lý tốt đẹp “thương người như thế thương thân” của dân tộc và để lại những dư âm tốt đẹp về hình ảnh người giáo viên nhân dân.

Thông qua Sở GD-ĐT Quảng Ninh, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gửi tới gia đình em Nguyễn Quang Minh lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc, mong gia đình, thầy cô, bạn bè em sớm vượt qua nỗi đau này để ổn định cuộc sống và học tập.

Bộ trưởng cũng ghi nhận và biểu dương hành động đẹp của hàng trăm thầy cô giáo, học sinh tỉnh Quảng Ninh. Đây là biểu hiện của tình thầy trò gắn bó như máu thịt. Bộ trưởng tin rằng, những hành động như thế sẽ được nhân rộng nhiều hơn trong toàn ngành.

Cũng qua đây, Bộ trưởng mong rằng, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh nói riêng và cả nước nói chung tập trung chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo quán triệt, thực hiện tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục.

Trước đó, như VietNamNet đưa tin, ngày 21/2, em Nguyễn Công Minh, học sinh lớp 6A5, Trường THCS Trần Quốc Toản, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, trong giờ ra chơi, lúc nô đùa đã trèo ra lan can tầng 4 và bị ngã xuống đất bất tỉnh.

Mặc dù đã được nhà trường sơ cứu và đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện đa khoa tỉnh cùng quan tâm, chăm sóc của gia đình, thầy cô, bạn bè, nhưng do tổn thương quá nặng, em Nguyễn Công Minh đã qua đời vào lúc 17h30 cùng ngày, để lại niềm thương tiếc vô hạn với gia đình, thầy cô, bạn bè và người dân.

Thanh Hùng