Câu chuyện có thật diễn ra ở một tòa án của Mỹ do thẩm phán Frank Caprio xét xử. 

Người đàn ông đứng trước tòa phạm lỗi chạy xe vượt quá tốc độ cho phép. Tuy nhiên, ông bố 2 con này đưa ra lý luận: anh không nhìn thấy biển báo tốc độ cho phép và anh nghĩ rằng mình chỉ đi ở tốc độ khoảng 30 dặm/ giờ. 

Nhưng khi cảnh sát dừng xe của anh, họ thông báo tốc độ cho phép chỉ là 25 dặm/ giờ, trong khi anh đang lái xe ở tốc độ 35 dặm/ giờ. 

Trước lời biện minh này, thẩm phán Caprio đã chỉ ra rằng, kể cả anh không nhìn thấy biển thông báo tốc độ cho phép thì trước khi thi bằng lái xe ở Mỹ, anh đã phải đọc về quy định tốc độ cho phép trong đường nội đô. 

Thẩm phán Frank cho rằng hành động của anh không chỉ vi phạm luật giao thông mà còn gây nguy hiểm cho vợ và 2 con của anh đang ngồi trên xe lúc đó. 

Bất ngờ, ông gọi cậu con trai lớn lên trên bàn thẩm phán và đề nghị cậu bé tuyên bố "có tội" hay "không có tội" cho bố mình. Không mất nhiều thời gian suy nghĩ, cậu bé nói to và dõng dạc "có tội". Câu trả lời trung thực của cậu bé khiến cả khán phòng cười ồ.

Thẩm phán Frank khen ngợi: "Anh có một gia đình tuyệt vời và một cậu nhóc rất trung thực".

  • Nguyễn Thảo