Một học sinh Hàn Quốc 18 tuổi đã giết mẹ và giấu xác bà trong phòng ngủ 8 tháng vì áp lực người mẹ dành cho cậu là phải đứng đầu kỳ thi.

Kỳ thi đại học

Cảnh sát cho biết, cậu học sinh này đã đâm vào cổ mẹ từ tháng 3. Tội ác chỉ bị phanh phui khi cha của nam sinh này (đã sống ly thân với mẹ cậu) ghé thăm nhà và nhận ra cư xử kỳ quặc của con mình. Ông đã báo cảnh sát về nghi ngờ của mình và  họ đã phát hiện xác bà mẹ được giấu trong phòng của bà. Theo các nhân viên cảnh sát, bà mẹ 51 tuổi này đã ép buộc cậu có điểm số cao trong kỳ thi mặc dù kết quả học tập của cậu rất tốt. Đôi khi bà mẹ không cho con ăn và không cho con đi ngủ.

Cậu học sinh, người xếp thứ 4.000 trên cả nước trong kỳ thi thử chuẩn bị cho kỳ thi đại học, đã làm giả phiếu điểm để đưa mình lên xếp vị trí 62 trong tổng số 700.000 thí sinh. Tuy nhiên, bà mẹ này vẫn không hài lòng. Vào đêm trước khi cậu học sinh giết mẹ, bà mẹ này đã đánh con bằng cây gậy chơi bóng chày và golf, ép cậu phải đứng đầu. Nam sinh này cũng sợ hãi vì mẹ cậu cho biết sẽ đến trường vào ngày hôm sau và sẽ phát hiện kết quả giả của mình.

Tờ Người Úc (The Australian) cho biết, các kỳ thi vào đại học ở Hàn Quốc rất căng thẳng, vì đó là chìa khoá để giành lấy một công việc tốt, một hôn nhân tốt đẹp trong tương lai.

Ngày thi đại học là ngày căng thẳng không chỉ với học sinh mà còn với cả cha mẹ; họ thường tập trung ở chùa hay đền để cầu nguyện cho con có kết quả cao.

Tú Uyên (Theo Jarkata news và The Australian)