Các bác sĩ bệnh viện đa khoa Boston đã tiến hành một ca phẫu thuật độc đáo: ghép mặt và họ đã thành công.
TIN BÀI LIÊN QUAN
Ca phẫu thuật được thực hiên trên một bệnh nhân tên là Dallas Wiens, 25 tuổi bị bỏng nặng, mặt mũi bị biến dạng trông rất dễ sợ do điện giật từ năm 2008. Anh đã bị mất hầu hết hàm răng và hỏng cả hai con mắt.
Trong năm đầu tiên sau khi bị tai nạn, anh đã phải trải qua hơn 20 cuộc phẫu thuật. Các bác sĩ đã ghép tỉ mỉ từng mảnh da nhỏ cho anh và làm tất cả những gì có thể làm được, để chờ đợi một người cho mặt thích hợp. Dịp may đó đã đến vào cuối tháng 3 năm 2011.
Cuộc phẫu thuật do tiến sĩ Bohdan Pomahac, bệnh viện Women’s Hospital, chỉ đạo, có sự tham gia của 30 bác sĩ và y tá,diễn ra trong suốt 15 giờ liền. Kết quả là bệnh nhân được một bộ mặt mới, từ đỉnh đầu đến tận cằm.
Phần được ghép gồm mũi, môi, da và những cơ chuyển động. Các bác sĩ chẳng những thực hiện việc phân bố thần kinh (innervation) trên những cơ này mà còn chú trọng đến các dây thần kinh cảm giác của lớp da mới.
Nguyện vọng của người công nhân tận tuỵ, bị tai nạn trong khi làm việc này “rất đơn giản” chỉ là có thể mỉm cười được và cảm nhận được nụ hôn dịu dàng của cô con gái 3 tuổi đặt trên má anh. Song để giúp anh có được “mong muốn đơn giản” ấy là cả một thành tựu của ngành y học Mỹ cộng với số tiền khổng lồ là 3,4 triệu USD (tương đương trên 70 tỷ tiền Việt) do Bộ Quốc phong Mỹ tài trợ.
Sau phẫu thuật, bệnh nhân đã cảm thầy hoàn toàn bình thường. Các cơ của phần mặt phía bên trái cử động hạn chế vì vết bỏng đã bị huỷ hoại quá sâu. Bộ mặt mới tất nhiên khác hẳng bộ mặt cũ và đang dần dần ổn định.
Xin lưu ý rằng ca ghép mặt đầu tiên đã được các bác sĩ Pháp thực hiện từ năm 2005. Cho đến nay, trên thế giới đã có 9 cuộc giải phẫu tương tự tại Pháp, Tây Ban Nha, Trung Quốc và Mỹ. Hầu hết các cuộc giải phẫu ấy đều thành công.
Bảo Châu (Tổng hợp)
TIN BÀI LIÊN QUAN
Ca phẫu thuật được thực hiên trên một bệnh nhân tên là Dallas Wiens, 25 tuổi bị bỏng nặng, mặt mũi bị biến dạng trông rất dễ sợ do điện giật từ năm 2008. Anh đã bị mất hầu hết hàm răng và hỏng cả hai con mắt.
Trong năm đầu tiên sau khi bị tai nạn, anh đã phải trải qua hơn 20 cuộc phẫu thuật. Các bác sĩ đã ghép tỉ mỉ từng mảnh da nhỏ cho anh và làm tất cả những gì có thể làm được, để chờ đợi một người cho mặt thích hợp. Dịp may đó đã đến vào cuối tháng 3 năm 2011.
![]() |
|
Khuôn mặt của Wiens trước khi phẫu thuật. |
Cuộc phẫu thuật do tiến sĩ Bohdan Pomahac, bệnh viện Women’s Hospital, chỉ đạo, có sự tham gia của 30 bác sĩ và y tá,diễn ra trong suốt 15 giờ liền. Kết quả là bệnh nhân được một bộ mặt mới, từ đỉnh đầu đến tận cằm.
Phần được ghép gồm mũi, môi, da và những cơ chuyển động. Các bác sĩ chẳng những thực hiện việc phân bố thần kinh (innervation) trên những cơ này mà còn chú trọng đến các dây thần kinh cảm giác của lớp da mới.
Nguyện vọng của người công nhân tận tuỵ, bị tai nạn trong khi làm việc này “rất đơn giản” chỉ là có thể mỉm cười được và cảm nhận được nụ hôn dịu dàng của cô con gái 3 tuổi đặt trên má anh. Song để giúp anh có được “mong muốn đơn giản” ấy là cả một thành tựu của ngành y học Mỹ cộng với số tiền khổng lồ là 3,4 triệu USD (tương đương trên 70 tỷ tiền Việt) do Bộ Quốc phong Mỹ tài trợ.
Sau phẫu thuật, bệnh nhân đã cảm thầy hoàn toàn bình thường. Các cơ của phần mặt phía bên trái cử động hạn chế vì vết bỏng đã bị huỷ hoại quá sâu. Bộ mặt mới tất nhiên khác hẳng bộ mặt cũ và đang dần dần ổn định.
Xin lưu ý rằng ca ghép mặt đầu tiên đã được các bác sĩ Pháp thực hiện từ năm 2005. Cho đến nay, trên thế giới đã có 9 cuộc giải phẫu tương tự tại Pháp, Tây Ban Nha, Trung Quốc và Mỹ. Hầu hết các cuộc giải phẫu ấy đều thành công.
Bảo Châu (Tổng hợp)
