Trận đấu giữa cá sấu và hà mã trên dòng nước của công viên quốc gia Nam Luangwa ở Zambia có vẻ đã kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đàn cá sấu.

{keywords}

Những con cá sấu vây quanh xác của con hà mã sau khi đã đuổi đàn hà mã đi chỗ khác (Nguồn: Mark Mol/Mercury Press)

Một con hà mã đã bỏ mạng trong bùn lầy ở bờ sông, trong khi hàng trăm con còn lại trong đàn di chuyển về phía thượng nguồn để tránh khỏi những hàm răng sắc nhọn của các "sát thủ" trên sông.

Quang cảnh đầy ấn tượng đã được ghi lại bởi nhiếp ảnh gia Mark Mol, người đã ước tính rằng có khoảng 140 con cá sấu đã tấn công đàn hà mã đông đúc.

Mark Mol miêu tả việc được chứng kiến cuộc tàn sát này trên không trung là một "trải nghiệm ly kỳ" mà anh sẽ không bao giờ quên.

Trong ghi chép của mình, Mark nói thêm: "Chúng tôi đã nhìn thấy cảnh hơn 140 con cá sấu ăn thịt một con hà mã trong khi mùa khô với cái nóng thiêu đốt vẫn tiếp tục kéo dài."

{keywords}

Đàn hà mã trên dòng nước của công viên quốc gia Nam Luangwa ở Zambia.

 

{keywords}

Cá sấu hoang dã bất ngờ xuất hiện.

{keywords}

Cuộc chiến đẫm máu bắt đầu xảy ra.

{keywords}

Kết quả, một con hà mã đã bị cắn chết.

{keywords}

Số hà mã còn lại đã phải bỏ lên thượng nguồn nhằm tránh xa những kẻ tấn công.

Theo Vietnam+