Theo thông lệ, các pháp sư từ khắp nơi trên thế giới đã tụ hội về một vùng núi xa xôi, hẻo lánh của Siberia để tham gia một lễ cầu hồn độc nhất vô nhị, trùng với các chu kỳ vũ trụ tự nhiên.
Các thủ lĩnh tinh thần từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới đã tham gia lễ hội "Call of 13 Shamans" (tạm dịch: "Lời hiệu triệu của 13 pháp sư"), kéo dài 4 ngày gần làng Khorum-Dag ở nước Cộng hòa tự trị Tyva thuộc Nga, miền nam Siberia.
Với vị trí là điểm trung tâm của lục địa châu Á, nơi tổ chức lễ hội cũng được cho là khu vực coi sóc các linh hồn tối cao. Pháp sư Irina Daryina đến Belarus nhấn mạnh: "Tyva là một vùng đất đặc biệt với các ngọn núi vô rất hùng mạnh và nhiều ngọn đồi chôn cất người chết cổ xưa".
Thời điểm tổ chức "Lời hiệu triệu của 13 pháp sư" được chọn trùng với các chu kỳ vũ trụ tự nhiên.
Các pháp sư đến từ nhiều nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, bao gồm cả Mexico, Mông Cổ, Nga, đảo Greenland và Triều Tiên, bắt đầu quá trình hành lễ bằng việc đi bộ tới những địa điểm biệt lập để nghiền ngẫm trong 3 ngày, trước khi thực hiện vô số nghi lễ, mà rất nhiều trong số chúng đã có từ thời tiền sử.
Họ sau đó giết các con vật để hiến sinh trước khi hát, nhảy múa và chơi trống ở những khu vực khác nhau ở vùng đồi núi này.
Thông cáo trên website chính thức của lễ hội cho biết: "Dưới sự ủng hộ của Cha Bầu trời và Mẹ Đất, các pháp sư hùng mạnh nhất từ Nga, Liên hiệp các quốc gia độc lập (CIS) và nhiều nước khác, các môn đồ của họ và tất cả những người tham gia lễ hội khác sẽ tạo ra các bí ẩn pháp thuật và những lời nguyện ước tốt đẹp chung nhằm mở ra một Con đường trắng tới thế giới hòa hợp cho toàn bộ Trái đất".
Mục tiêu của lễ hội cũng nhằm "giảm bớt hận thù và xung đột giữa các quốc gia và dân tộc, để làm mọi thứ có thể xóa bỏ cảnh mồ côi và nghèo đói trên thế giới cũng như để tương lai của chúng ta sẽ tươi sáng và bình yên".
Tuy nhiên, nhiếp ảnh gia Alexander Nikolsky, người đã ghi lại những khoảnh khắc hiếm có của sự kiện, kể trên báo Siberian Times: "Chúng tôi tới địa điểm lễ hội trước khi tất cả các pháp sư đến. Người dân địa phương tỏ ra không vui với điều đó, vì họ coi núi Khorum-Dag là một nơi linh thiêng và mọi người không nên làm phiền các linh hồn. Cứ như để khẳng định quan điểm đó, một trận bão rất lớn đã xảy đến vào đêm đầu tiên".
Tuấn Anh (Theo Daily Mail)
