Nghĩa địa nằm trong ngõ 145, đường Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2 (quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội) cũng là ruộng rau muống rộng lớn từ nhiều năm qua. Rau muống trồng trong khu nghĩa địa chủ yếu được bán tại các chợ quanh khu vực.

Toàn bộ khu nghĩa địa nằm trong ngõ 145, đường Cổ Nhuế được người dân tận dụng trồng rau muống từ nhiều năm nay. Những ngôi mộ đều được bao kín xung quanh bởi rau muống. Những bờ bao cũng là đường đi lại được phủ bằng những chiếc chăn, mền, đệm... bỏ đi của người đã khuất sau khi chôn cất. Nước dùng để tưới rau cũng được lấy từ những hố nước nằm trong khu nghĩa địa.

{keywords}

Ruộng rau muống khá rộng trong ngõ 145 đường Cổ Nhuế nằm xen lẫn khu mồ mả từ nhiều năm nay.

{keywords}

Mọi phần đất của khu nghĩa địa đều được phủ kín rau muống.

{keywords}

Các ngôi mộ thậm chí không còn khoảng trống để đứng thắp hương.

{keywords}

Những vật dụng của người quá cố sau khi chôn cất được vứt rải rác quanh khu ruộng.

{keywords}

Chiếc ruột chăn bông còn khá mới được vứt lại ven ruộng rau muống.

{keywords}

Nhiều chiếc ruột chăn được trải lên các bờ để tiện đi lại trong ruộng

{keywords}

Đủ thứ rác rưởi tràn xuống ruộng rau.

{keywords}

Để bớt trơn trượt, các vật dụng như đệm, chăn được dùng phủ lên các bờ bao trong ruộng rau.

{keywords}

Nước dùng tưới rau được lấy từ những hố nước thế này nằm rải rác trong khu nghĩa địa.

{keywords}

Nước lấp xấp trong ruộng rau muống đều có màu đen.

{keywords}

Đang hái rau để mang bán, người phụ nữ này than phiền với phóng viên "Năm trước cũng có phóng viên xuống đây viết bài về vệ sinh làm chúng tôi không bán được rau đấy!".

{keywords}

Những mớ rau "nghĩa địa" xanh nõn hàng ngày được tiêu thụ tại các khu chợ quanh vùng.

Lê Anh Dũng