Quá đau buồn và tức giận vì đứa con trai nhỏ bị cắn chết, một người đàn ông Ấn Độ đã không ngần ngại dùng tay không tóm bắt rắn hổ mang chúa từ trên cây và quật chết nó.

Đoạn clip ngắn ghi lại toàn bộ sự việc cho thấy, trong cơn thịnh nộ không gì kìm giữ nổi, người cha đáng thương đã dùng đôi bàn tay trần của mình tóm lấy đuôi rắn hổ mang chúa và lôi tuột nó xuống khỏi một cái cây. Tiếp đó, anh dùng hết sức, không ngừng quăng quật thật mạnh đầu con rắn độc xuống vệ đường cho tới chết.

Đoạn clip kết thúc bằng cảnh người đàn ông thả rơi xác con rắn bất động xuống bên đường. Anh dường như chỉ bằng lòng bỏ đi nơi khác sau khi đã trả thù được cho con.

Theo tạp chí National Geographic, rắn hổ mang chúa thường tránh tiếp xúc với con người khi có thể, nhưng sẽ đặc biệt hung dữ nếu bị dồn vào thế bí. Nọc độc của loài rắn này mạnh đến mức đủ để giết chết 20 người hoặc thậm chí cả một con voi, chỉ bằng một nhát cắn.

Tuấn Anh (theo Daily Mail)