Cậu bé khổng lồ Saxa Pekhtelev sống tại Volgograd của Nga đã giảm được 76 kg. Cậu hiện vẫn đang mắc một căn bệnh di truyền khiến lúc nào cậu cũng đói và chưa từng có cảm giác no.

Saxa là một cậu bé lạc quan và đang nỗ lực để chống lại căn bệnh quái ác.
Saxa luôn luôn tươi cười, tốt bụng và lạc quan. Cậu hết sức cố gắng ép cân, nên đã “vứt đi” được gần nửa trọng lượng trước đây của mình và cũng chưa muốn dừng lại ở con số đó. Hiện cậu chỉ còn” có 108 kg.

Cuộc sống của Saxa là một quá trình vượt qua hết khó khăn này đến khó khăn khác. Chế độ kiêng khem và tập luyện rất khắc nghiệt. Nửa năm về trước, cậu hầu như không thể di chuyển được trong căn phòng của mình, giờ thì mỗi ngày tập 40 phút, và lúc nào cậu cũng cố gắng nâng chân lên rồi hạ xuống.

Số cân đáng sợ ấy chỉ là một trong những thể hiện của căn bệnh bẩm sinh. Cụ Vera Mikhailovna, bà nội của Saxa nói: “Căn bệnh này kèm theo bàn chân và bàn tay nhỏ xíu, còn thân thể thì cứ phì ra”.

Còn bà bác sĩ của Saxa, một chuyên gia về Nội tiết học là Natalia Deminova, bệnh viện nhi đồng số 6 cho biết: “Hội chứng di truyền Prader-Willi kèm theo sự mất kiểm soát cảm giác đói và không hề biết thế nào là no. Thực tế không thể chữa được chứng bệnh này. Chỉ có cách ăn kiêng”.

Lần đầu tiên người ta biết đến cậu bé béo ị này là vào năm 2009. Khi đó Saxa mới 13 tuổi nhưng đã nặng đến 180 kg. Vì trọng lượng quá lớn, sức khoẻ cậu bé bị đe doạ. Một lần, cậu vào tắm trong bể và không trườn ra được, phải ngâm mình trong đó.

Bà nội của Saxa kể: “Gia đình chúng tôi phải gọi cấp cứu. Người ta bôi lên toàn thân nó dầu hướng dương cho trơn rồi “đổ” nó từ bể ra. Không thể kéo vào tay, vì kéo thế nó đau không chịu nổi. Lúc đó trông rất buồn cười”.

Bảo Châu