Một chuyên gia tìm kho báu của Mỹ tuyên bố chuyến tàu thương mại chở platin từ Liên Xô sang Mỹ bị chìm mang theo một kho báu khổng lồ trị giá 3 tỷ đôla.
![]() |
Ông Gred Brooks bên hình ảnh con tàu Port Nicholson. Ảnh: AP. |
Nằm cách bờ biển nước Mỹ 80 km dưới đáy Đại Tây Dương là nơi con tàu Port Nicholson của Anh bị lực lượng tác chiến của SS (Đức) đánh chìm từ năm 1942, chở một khối lượng platin lớn trị giá 3 tỷ đôla.
Nhà đi săn lùng kho báu đã giữ im lặng về phát hiện của mình trong suốt 4 năm để thỏa thuận ngầm với các Tổ chức trục vớt dưới đáy biển, hãng thống tấn AP cho hay. Tuy quyền lợi hợp pháp về việc sử dụng kho báu lớn này chưa thỏa thuận xong, nhưng ông Brooks tự nhận mình sẽ là người sở hữu và đặt kế hoạch khởi công việc trục vớt kho báu lên vào cuối tháng 2 này.
"Tôi sẽ xoay sở bằng mọi cách để đưa nó lên khỏi mặt nước”, ông Brooks nói.
Những thông tin về con tàu Port Nicholson bị tàu ngầm của phát xít Đức đánh chìm ông Brooks thu được từ Bộ Tài chính Mỹ. Những thỏi kim loại quý đó là của Liên Xô chở sang Mỹ trả cho Kho bạc quốc gia Hoa Kỳ để thanh toán về những vũ khí mà Mỹ đã cung cấp cho Liên Xô. Người ta cũng khẳng định những tin này thông qua những mảnh vỡ được tìm thấy của con tàu chìm. Các thiết bị quay phim dưới nước cho thấy rất rõ ràng 30 hòm đựng lớn. Theo ý kiến của người đứng đầu Công ty trục vớt Sub Sea Research, đó chính là những hàng hóa vô giá đã 70 năm nằm yên dưới đáy đại dương.
Tuấn Hà