Du khách vô cùng sửng sốt khi chứng kiến cảnh tượng một con cá sấu khổng lồ, cụt một chân đã tóm gọn một con cá mập bò được xếp vào loại thú dữ trên sông Adelaide ở Australia.


Cảnh tượng hy hữu đã xảy ra trước mắt khoảng 25 người đang có mặt trên một chiếc du thuyền trên sông Adelaide hồi đầu tuần này. Con cá sấu khổng lồ là sinh vật nổi tiếng ở địa phương với tên thường gọi là Brutus.

Brutus được tin là đã 80 năm tuổi và hiện bị cụt một chân trước. Người ta đồn rằng, con cá sấu có biệt danh "quái thú" này đã mất chân trong một cuộc đại chiến với cá mập diễn ra cách đây khá lâu. Vì vậy, nó luôn nuôi dưỡng mối thù với loài cá mập.

Theo lời kể của các nhân chứng, họ đi thuyền trên sông Adelaide với hy vọng sẽ được chiêm ngưỡng sinh hoạt tự nhiên của các con cá sấu trên sông, nhưng không nghĩ sẽ chạm trán với cá mập. Và họ đã may mắn được "tận mục sở thị" cá sấu Brutus khổng lồ ngoạm chặt một con cá mập bò dài chừng 1,5 mét, vẫn còn sống vào bờ.

Ở vùng sông nước, cá mập bò thuộc loại động vật nguy hiểm nhất đối với con người do bản năng hung dữ và thói quen chuyên lao đầu vào con mồi khi tấn công. Tuy nhiên, cá sấu Brutus đã phục hận và "chộp" được một con cá mập đầu bò để đánh chén.

{keywords}

Sau khi ngoạm cá mập vào gần bờ, Brutus lại quay đầu nhúng con mồi xuống nước trước khi tiến về phía rừng đước để bảo vệ chiến lợi phẩm.

Hãng thông tấn NT News dẫn lời hướng dẫn viên du lịch Morgan Bowman bình luận, việc tóm bắt thành công một con cá mập chứng tỏ Brutus còn tương đối nhanh nhẹn dù đã già. Cá mập dường như là món đổi bữa đối với con cá sấu khổng lồ thường quen với chế độ ăn là thịt trâu này.

Tuấn Anh (Theo Huffington Post, TomoNews US)