Nam thanh niên mặc áo trắng đội nón bảo hiểm vào quán ăn ở đường Hoà Hảo, TP.HCM ngó nghiêng và đánh nhân viên cao nhất để rồi nhận cái kết đắng.

Không biết vì lý do gì, anh chàng mặc áo trắng (tạm gọi là T) bất ngờ đấm nam nhân viên cao nhất quán song không ngờ lại đụng trúng thứ dữ.

Không chỉ bị anh ta phản đòn mạnh mẽ, T còn bị toàn bộ nhân viên trong quán xúm vào đánh hội đồng và phải bỏ chạy ra ngoài đường.

Tại đây, T liên tiếp hứng chịu đòn thù của các nhân viên, thậm chí bị phang ghế nhựa lên đầu. Ngay cả cô gái nhỏ nhắn chân yếu tay mềm cũng không tha cho kẻ đánh bạn mình.

{keywords}{keywords}
Ảnh trích từ clip toàn bộ nhân viên quán ăn ở TP.HCM đánh khách đánh bầm dập.

Tiếp đó là cảnh tượng các nhân viên rượt đánh T trên đường phố có xe cộ qua lại.

Chi tiết đáng chú ý khác là khi thấy T bị đánh hội đồng, nam sinh đeo ba lô đi cùng anh đã ném bàn nhựa trúng đầu một nam nhân viên. Song cuối cùng nam sinh này bị chủ quán cầm bàn rượt chạy té khói.

Được biết, vụ việc diễn ra trên đường Hoà Hảo, quận 10, TP.HCM.

Theo Một Thế Giới