Sáng 31-1, hàng ngàn người dân ở TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bến Tre, Long An… đổ về sân bay Tân Sơn Nhất TP.HCM đón thân nhân ở nước ngoài về quê ăn tết.

Trong buổi sáng, tại khu vực ga đến quốc tế, nhiều chuyến bay từ Mỹ, Đài Loan, Úc, Hàn Quốc…đáp xuống sân bay với hàng ngàn hành khách Việt kiều về quê ăn tết cộng với nhiều đoàn khách du lịch nước ngoài cũng đến Việt Nam khiến khu vực này đông nghẹt người.

Hàng nghìn người chen lấn ngay trước cửa ra để đón người thân. Các dãy ghế chờ đã kín chỗ, nhiều người chen lấn lên phía trước buộc nhiều người trên ghế phải đứng lên ghế cho tiện quan sát người thân.

Nhiều người còn mang theo thức ăn, nước uống ngồi bệt xuống nền gạch nhà ga để ăn vì đói do chờ lâu. Nhiều cụ già và trẻ em mệt mỏi nằm ngủ gật tại đây.

Đội bảo vệ nhà ga liên tục tuýt còi nhắc nhở vì người dân đứng chờ lấn chiếm hết lối ra của hành khách.

Trong khi đó tại ga đi, lượng người đi tăng cao hơn so với ngày, nhiều hành khách lo lắng bị kẹt xe nên đã đến sân bay trước 3-4/giờ khiến khu vực này cũng rất đông.

{keywords}

 

 

{keywords}

Nhiều người phải đứng lên ghế trông chờ người thân xuống máy bay - Ảnh: Hữu Khoa

{keywords}

Hàng nghìn người dân chờ đón người thân về quê ăn tết tại ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất sáng 31-1 - Ảnh: Hữu Khoa

 

{keywords}

Nhiều em nhỏ theo cha mẹ đón người thân ngồi bệt xuống đất ngoài rào ngăn cách - Ảnh: Hữu Khoa

 

{keywords}

Nhiều em nhỏ ngủ khi chờ đợi - Ảnh: Hữu Khoa

{keywords}

Những ánh mắt chờ đợi - Ảnh: Hữu Khoa

{keywords}

Nhiều đoàn khách nước ngoài đi du lịch Việt Nam trong dịp Tết Bính Thân 2016 - Ảnh: Tự Trung

{keywords}

Nhiều đoàn khách nước ngoài đi du lịch Việt Nam trong dịp Tết Bính Thân 2016 - Ảnh: Tự Trung

{keywords}

Một gia đình ở Bến Tre đi đón người thân ở Đài Loan về trong thời gian chờ đợi giữa sảnh - Ảnh: Tự Trung


(Theo Tuổi Trẻ)