Sau khi một facebooker tố cáo việc dân du lịch phượt ăn trộm su su ở Tam Đảo để nấu mỳ tôm, nhiều phượt thủ lên tiếng xin lỗi vì đã nhiều lần “trót dại”.

Tam Đảo (Vĩnh Phúc) là điểm đến yêu thích của không ít phượt thủ do khí hậu mát mẻ, không gian trong lành, dễ chịu, cảnh đẹp nên thơ với những ngôi nhà chìm lẫn trong mây sớm. Tuy nhiên, một số phượt thủ có ý thức quá kém, gây bức xúc cho người dân nơi đây.

Facebooker Nguyễn Mạnh Hưng vừa lên án việc một số phượt thủ đã gây ảnh hưởng  tiêu cực đến cuộc sống người dân Tam Đảo. Họ hái trộm rau su su để nấu mỳ tôm, vô tư xả rác bừa bãi, rú ga ầm ĩ trong đêm,...

{keywords}

"Đề nghị anh em phượt không được trộm rau su su của dân trồng ở ven đường nữa, rau này người ta trồng để bán, không phải trồng để cho mấy bạn vặt trộm... ", anh Hưng cảnh báo.

Theo facebooker này, có hôm người dân chưa chịp hái đã bị vặt gần trụi cả ruộng, nhất là ở Đông Trùng và Đường Cụt. Chưa kể, phượt thủ còn xả rác bừa bãi trước cửa nhà dân, rồ ga xe máy khi đêm đã về khuya,...

Sau khi status của Nguyễn Mạnh Hưng được đăng tải, nhiều phượt thủ thừa nhận đã từng ăn trộm su su ở Tam Đảo.

{keywords}
Phượt thủ thú nhận đã từng ăn trộm rau su su của người dân Tam Đảo

Cụ thể, phượt thủ có Facebook là Huyen Boom viết: "Đọc bài của bác em chân thành xin lỗi bác và người dân vì em trót hái rau su su 1 lần ăn mỳ , sẽ không có lần sau”.

Hay, phượt thủ Hồng Phúc thú nhận: Chắc cũng phải mạnh dạn xin lỗi trước toàn thể mọi người. Lỡ tay vặt 17 lần”.

Đây chỉ là một trong số hành vi thiếu ý thức của các bạn trẻ khi đi du lịch bụi, bởi trước đó, cộng đồng mạng đã xôn xao về việc các phượt thủ trần truồng chụp ảnh và xả rác bừa bãi khi đi săn mây ở Tà Xùa (Bắc Yên, Sơn La), hay giẫm nát hoa tam giác mạch để chụp ảnh trên đường đi Hà Giang,...

N.H