Khi ra đồng, ông Phát gặp con rắn lạ, toàn thân màu trắng. Ông Phát dùng gậy, bắt con rắn và mang về nhà nuôi. Thấy rắn có màu lạ, nhiều người đến xem nhưng không ai biết được con rắn thuộc loài nào...

Ông Nguyễn Văn Phát, ngụ ấp Tân Lộc B, xã Tân Dương, huyện Lai Vung (Đồng Tháp), vừa bắt được con rắn có trọng lượng khoảng nửa ký, dài 1m, toàn thân màu trắng.

Nhận xét về "tính tình" con rắn, ông Phát nói: Con rắn hiền, không phùng mang, nhe răng như một số loài rắn độc, hổ mang, hổ đất.

Ông Phát cho biết thêm, con rắn do ông bắt được ngoài ruộng. Con rắn có màu da lạ hơn so với rắn bình thường, nên nhiều người kéo đến xem. Hiện tại, rắn được ông Phát nuôi trong nhà.

{keywords}

{keywords}

Con rắn lạ ông Phát vừa bắt được nặng khoảng 0,5kg


{keywords}

Toàn thân con rắn có màu trắng thế này

Thấy con rắn lạ và hiền nên ông Phát giữ lại nuôi. Từ hôm bắt được, nhiều người kéo đến xem nhưng chẳng ai biết con rắn này thuộc loài nào.

(Theo Dân Trí)