Với vài ba quả chuối hoặc vài miếng dứa (thơm) gọt sẵn, du khách phải mua với giá cả trăm nghìn đồng. Tình trạng chặt chém khách du lịch đang diễn ra phổ biến, bất kể ngày đêm tại một số điểm tham quan du lịch giữa thủ đô.

{keywords}

Tại khu vực Hồ Tây, vườn hoa Mai Xuân Thưởng, đường Hùng Vương, thời gian gần đây nạn hàng rong chèo kéo, chặt chém du khách nước ngoài "tái xuất".

{keywords}

Nhiều du khách trước khi đến Việt Nam được khuyến cáo là nên ăn các đồ có vỏ và uống các thứ nước đóng chai. Bắt được tâm lý này, những gánh hàng rong này chỉ chuyên bán chuối và dứa.

{keywords}

Tại khu vực Hồ Tây, một "nữ quái" chèo kéo khách du lịch nước ngoài và mời chào chụp ảnh với gánh hàng của mình. Chỉ cần đội chiếc nón lá vào và đặt chiếc đòn gánh lên vai để có được kiểu ảnh độc đáo, một khách Tây có thể phải chi 3-5 USD, thậm chí có khi đến 10 USD.

{keywords}

Đặc điểm chung của những "nữ quái" này là luôn tỏ ra rất thân thiện với khách du lịch để dễ chèo kéo.

{keywords}

Sau khi khách chụp ảnh xong, họ lấy vài miếng dứa, 2- 3 quả chuối mời mua. Nếu khách không mua họ yêu cầu trả tiền dịch vụ thuê gánh hàng rong, nón chụp ảnh giá. Giá của túi chuối và dứa lên tới hàng trăm nghìn đồng, theo phản ánh của một số du khách.

{keywords}

Một số khách nước ngoài tỏ ra thích thú với những kiểu ảnh độc đáo mang đậm màu sắc địa phương, nhưng nhiều người tỏ ra khó chịu khi cho rằng, họ bị lừa vì mất một khoản phí quá cao để có một kiểu ảnh.

{keywords}

Những "nữ quái" bán hàng rong này luôn tìm cách áp sát các nhóm du khách.

{keywords}

Thậm chí có khi không muốn họ cũng bị đặt quang gánh lên vai rồi ép trả tiền

{keywords}

Khu vực ven Hồ Tây sát đường Thanh Niên là địa bàn hoạt động chính của các gánh hàng rong chặt chém này.

{keywords}

Một số ít sang cả khu vực vườn hoa Mai Xuân Thưởng để chèo kéo khách. Từ 5 đến 7 đô la cho vài ba quả chuối hoặc vài miếng dứa gọt sẵn.

(Theo Dân trí)