Không chỉ có xoài, nhãn trồng trên phố Hà Nội năm nay cũng cho quả sai trĩu cành. Đây được xem là chuyện hiếm chưa từng có, bởi một số nhà trên phố chỉ trồng nhãn trước nhà suốt ngày hứng nóng mặt đường, phủ đầy bụi bặm, 'hít' khói xe máy... chim mong lấy bóng mát mà thu được cả chục triệu nhờ bán quả.

Trên các tuyến phố ở Hà Nội, cũng giống như các cây xanh khác, nhãn tuy là cây ăn quả nhưng được trồng với mục đích chính là để lấy bóng mát, tạo bầu không khí trong lành. Vì thế, chẳng mấy ai chú ý tới việc chăm bón để chúng ra hoa đậu quả.

Song, năm nay, dọc các tuyến phố Hà Nội, không ít người đi đường ngạc nhiên vì hầu như cây nhãn nào quả cũng sai trĩu, với những chùm nhãn lên tới cả 100 quả, thậm chí 200 quả. Một số cây quả còn nhiều hơn lá, nhìn chỉ thấy những chùm nhãn khủng.

Bà Trần Thị Tâm ở Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, bà sống ở đây được hơn chục năm mà chưa bao giờ thấy hàng nhãn bờ sông gần nhà lại cho quả sai như thế. Ngay cả hai cây nhãn bà trồng trước cổng cũng vậy. Nhãn hơn chục năm, năm nào hãn cũng ra hoa nhưng không đậu quả, hoặc có đậu thì các chùm cũng chỉ thưa thớt vài ba quả. 

Riêng năm nay, nhãn dày đặc quả. Cách đây 3 ngày nhãn chín, bà hái quả và 2 cây cho thu hoạch gần 3 tạ. Đem chia cho hàng xóm mỗi nhà một ít, còn lại, bà bán được gần chục triệu đồng vì ăn không xuể.

Trên phố, một số người qua đường thấy những chùm nhãn sai trĩu quả, vô cùng bắt mắt cũng dừng xe, tạt vào bẻ nhãn về ăn.

Dưới đây là hình ảnh nhãn được mùa, sai trĩu cành trên phố Hà Nội:

{keywords}
Năm nay, những cây nhãn trên phố Hà Nội bất ngờ được mùa
{keywords}
Tại khu đô thị Đại Kim, nhãn được trồng để lấy bóng mát đều cho quả sai trĩu
{keywords}
Nhìn những cây nhãn trên phố chỉ thấy quả là quả
{keywords}
Một số người ví von, do nhãn được mùa nên nhìn cây quả còn nhiều hơn lá
{keywords}
Dọc bờ sông trồng toàn nhãn, người dân thi thoảng lại ra bẻ nhãn về ăn
{keywords}
Cách đó không xa, trên đường Nguyễn Cảnh Dị, những cây nhãn trồng trên vỉa hè cũng được mùa chẳng kém
{keywords}
Những chùm nhãn cho cả 100 quả, thậm chí lên tới 200 quả

{keywords}

{keywords}

Trên phố Đại Từ, nhãn cũng cực kỳ sai
{keywords}
Trên phố Kim Giang (Thanh Xuân, Hà Nội) cũng dày đặc quả
{keywords}
Cây nhãn ở Xã Đàn (Đống Đa) cũng sai hiếm có
{keywords}
Một số người dân chia sẻ, những cây nhãn trồng trước cổng nhà họ cho thu hàng tạ quả
{keywords}
Nhãn trên phố bắt đầu chín, một số người qua đường dừng xe xuống bẻ nhãn ăn
{keywords}
Nhãn trên phố Hà Nội quả không to như nhãn Hưng Yên, cùi cũng mỏng hơn. Song ăn ngọt sắc và rất thơm

Châu Giang