Vườn diện tích vỏn vẹn 10m2 trên sân thượng tầng 4, nhưng cô Nga vẫn tạo ra một khu vườn tràn ngập sắc hoa, khiến ai nhìn vào cũng tưởng đang lạc vào khu rừng cổ tích.

Cô Bùi Thị Nga (Hà Nội) kể, cuộc sống ở thành thị ngột ngạt, thiếu không gian xanh mát nên cách đây 10 năm, cô đã tự trồng một vườn cây cảnh trên sân thượng tầng 4. Để, mỗi khi mệt mỏi, cô và các thành viên trong gia đình có thể lên đây ngắm cây, thưởng hoa, hít thở không khí trong lành.

"Khu vườn đến nay đã tồn tại 10 năm, ngày càng có nhiều cây và hoa hơn", cô Nga nói. Vì trồng cây để lấy không gian xanh chứ không phải là để chơi nên cô chọn các loại cây, hoa cảnh giá bình dân. Bỏ ra một số tiền nhỏ mua cây ban đầu, sau đó cô tự nhân giống ra trồng thành nhiều chậu cây khác nhau. Đến giờ, khu vườn sân thượng của gia đình cô có đến vài chục loại cây khác nhau, trong đó phần lớn là các loại hoa, nhìn chẳng khác nào khu rừng cổ tích.

Cô Nga cho hay, khoản đầu tư lớn nhất cho khu vườn này là hệ thống tưới nước tự động giá 4 triệu đồng, còn lại các loại hoa và cây khá rẻ. 

Dưới đây là hình ảnh khu vườn tràn ngập hoa của cô Nga trên sân thượng tầng 4:

Vườn cây cảnh trên sân thượng của cô Nga tràn ngập cây xanh và hoa
Cô Nga tận dụng tối đa không gian trên sân thượng, từ đặt chậu cây xuống nền sân, treo giỏ treo... để có thể trồng được nhiều cây nhất có thể
Tại đây, cô trồng đủ loại hoa, quanh năm đua nhau khoe sắc
Loại hoa được trồng nhiều nhất chính là hoa hồng, với đủ các màu đỏ, cam, vàng, trắng, hồng,... của hồng leo, hồng bụi

Sau hồng, vườn ngập sắc bởi các giỏ hoa lan

Các loại hoa đua nhau khoe sắc
Hoa sam vàng
Hoa cẩm tú cầu 
Hoa thủy tiên
Hoa trên sân thượng bung nở 
Theo đó, mùa nào khu vườn trên sân thượng của cô Nga cũng tràn ngập các sắc hoa
Bên cạnh đó, cô Nga còn trồng rau sạch trên sân thượng mấy chục mét vuông để lấy rau xanh cho gia đình ăn 

Như Băng