Sau nhiều năm kiện cáo, vị đại gia 76 tuổi đã được tòa án Quận Tân Bình trao lại quyền sử dụng ngôi nhà mà người vợ lớn của ông chiếm đoạt.

Ngày 5.2.2013, Ủy Ban Nhân dân Quận Tân Bình đã ban hành quyết định số 32/QĐ UBND, hủy bỏ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số H00077/26968 ký ngày 14/8/2005 mà UBND Quận Tân Bình đã cấp cho bà Lê Ngọc Lan đối với căn nhà 408, đường Cách Mạng Tháng 8, phường 4, quận Tân Bình. Quyết định này đã được Phó chủ tịch Quận Tân Bình, ông Đinh Khắc Huy ký.

Giấy quyết định thu hồi Giấy sử dụng đất của UBND Quận Tân Bình đối với căn nhà 408 đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Quận tân Bình, TP.HCM mà bà Lê Ngọc Lan được cấp quyền sỡ hữu trước đó, đồng nghĩa với việc đại gia Lê Ân đã giành lại được ngôi nhà mà người vợ đầu tiên đã ly dị của ông (ông Lê Ân có 6 bà vợ) đã chiếm đoạt từ năm 1988.

Trong khu du lịch Chí Linh của vị đại gia này có tổng thảy 3 bức tượng của 3 bà vợ bội bạc, trong đó có bà Lê Ngọc Lan, người vợ đầu tiên của ông.


Với quyết định trên, việc bà Lan nhượng quyền sỡ hữu căn nhà cho ông Lê Đa Ni-ên (con trai đầu của ông Lê Ân và bà Lê Ngọc Lan) ngày 14/8/2009 trở nên vô giá trị.

Điều này đồng nghĩa với việc đại gia Lê Ân đã thu hồi được căn nhà 3 tầng lầu nói trên, và căn nhà số 929 đường Tự Cường, quận Tân Bình mà Lan sáp nhập vào, với ý đồ chiếm đoạt. Sau 25 năm kiện cáo người vợ đầu tiên của mình, bà Lê Ngọc Lan, đã ly dị từ năm 1984, chân lý đã được trả về cho vị đại gia này.

Ông và bà Lê Thị Ngọc Lan đã làm thủ tục ly dị vào năm 1984. Căn nhà 408 Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM, do ông Lê Ân đứng tên chủ hữu, mua từ ông Nguyễn Hòa, trong thời kỳ ông và bà Lan chung sống hôn nhân hợp pháp. Tòa án Nhân dân Quận Tân Bình xử chia đôi căn nhà.

Trong quá trình Tòa án Quận Tân Bình thụ lý, ông phát hiện bà Lê Ngọc Lan làm thủ tục gửi Quận Tân Bình xin cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất căn nhà 408 CMT8, P4, Quận Tân Bình, với diện tích 225,7 m2. Quận Tân Bình đã cấp Giấy Quyền sử dụng đất cho bà Lan ngày 18/04/2005.


Trong khi thực tế, căn nhà trên, ông Lê Ân mua của ông Nguyễn Hòa vào năm 1970, chỉ có diện tích sử dụng là 19x4= 76m2.

Tại sao căn nhà chỉ có diện tích 76m2, lại “phình” ra thành 225,7 m2 một cách “hợp lý” và được chính quyền công nhận quyền hợp pháp như vậy?

Theo ông Lê Ân, sau khi ly dị bà Lan được 4 năm, năm 1988, ông mua của bà Nguyễn Thị Khâm khu nhà 929 đường Tự Cường, Phường 4, Quận Tân Bình, nằm chung vách phía sau căn nhà 408 đường CMT8.

Lợi dụng lúc ông Lê Ân đi tù vì liên quan đến vụ án ngân hàng VCSB, bà Lan đã đục tường, thông căn nhà 408 đương CMT8 và căn nhà 929 đường Tự Cường thành…một. Sau đó, bà Lan đã cạo sửa, giả mạo giấy tờ, mang lên UBND Quận Tân Bình, đăng ký chủ quyền, với diện tích nhà tổng cộng là 225,7 m2. UBND Quận Tân Bình đã cấp Giấy Quyền sử dụng đất cho bà Lan ngày 18/04/2005, giấy phép số H00077/26968.

Ông Lê Ân đã khởi kiện bà Lan từ đó đến nay để đòi lại quyền sử dụng căn nhà 929 đường Tự Cường đã bị sáp nhập với căn nhà 408 đường CMT8, và quyền sử dụng căn nhà 408 đường CMT8.

Như vậy, sau nhiều năm theo đuổi kiện tụng, ông Lê Ân đã giành lại quyền lợi của mình. Ông Lê Ân nói: “Tôi lấy lại được nhà, để làm giấy tờ, di chúc chia đều lại cho những đứa con chung của tôi và bà Lan, tránh sau này tụi nó tranh giành tài sản”.

(Theo GDVN)