Những con phố buôn bán sầm uất ở Hà Nội một thời giờ đang trầm hẳn. Những căn nhà mặt phố giá thuê ngàn USD đang trở nên vắng vẻ và hoang lanh khiến ai nhìn vào cũng chạnh lòng.

Tình hình kinh doanh bết bát khiến cho nhiều cửa hàng mặt phố phải đóng cửa dẹp tiệm. Trên nhiều tuyến phố lớn của Hà Nội, các chủ nhà treo biển cho thuê cả năm không có khách.
{keywords}

Những cửa hàng thời trang từng là điểm đến mua sắm của giới trẻ giờ đây đã phải đóng cửa.

{keywords}

Đếm sơ qua, cả con phố Tây Sơn có hơn chục mặt bằng đang tìm người mướn.

{keywords}

Ngành hàng thời trang, điện tử, công nghệ đóng cửa nhiều nhất.

{keywords}

Những tấm biển “Cho thuê cửa hàng” xuất hiện khá nhiều.

{keywords}

Hàng loạt cửa hàng mặt phố Phạm Ngọc Thạch lượt đóng cửa, trả lại mặt bằng cho chủ nhà

{keywords}

Những tấm biển quảng cáo rách tơi tả.

{keywords}

Nhiều nhà hàng vừa khai trương không được bao lâu đã đóng cửa.

{keywords}

Giá thuê đã giảm xuống mà vẫn chưa tìm được người thuê

{keywords}

Các trung tâm thương mại siêu thị cũng đối mặt với tình trạng khách thuê bỏ gian hàng.

{keywords}

Nhiều cửa hàng kinh doanh thời trang cao cấp cũng đóng cửa vì ế ẩm.

{keywords}

Không cho thuê được chuyển sang bán nhà.

{keywords}

Có thể nói giờ đây kinh doanh “quán cóc, trà đá” là bài toán kinh tế nhiều người lựa chọn hơn kinh doanh hàng hóa sang trọng khác.

{keywords}

Mặt tiền của quán café được tận dụng làm bãi gửi xe trong lúc chờ khách tới thuê.

{keywords}

Cửa hàng sửa chữa điện lạnh tuy nhếch nhác nhưng lại “ăn lên làm ra” so với nhiều ngành kinh doanh hoành tráng khác.

D.Anh