Chiều 25/8, ông Trần Văn Trí cho biết, vợ ông là bà Phạm Thị Diệu Hiền vừa qua ca mổ kéo dài 6 tiếng đồng hồ ở một bệnh viện bên Thái Lan. Được biết, sau môt, bà Hiền đã đã ăn được vài muỗng cháo.

Bà Diệu Hiền bị ung thư gan, mổ lần thứ nhất vào năm 2008, đầu năm ngoái bà Hiền sang Mỹ xạ trị để lại món nợ lớn ở Cty Cổ phần Thủy sản Bình An và có tin đồn bà “bỏ chạy”.

Sau đợt điều trị dài ngày trong năm ngoái ở Mỹ, Bà Hiền đã về Việt Nam nhưng không còn đủ sức khỏe để tham gia điều hành kinh doanh.

{keywords}
Bà Diệu Hiền cuối 2012.

Sau khi ổn định sức khỏe, Bà Hiền đã rời ngôi biệt thự sang trọng ở Cần Thơ mà về Sóc Trăng tham gia trồng cây, dưỡng bệnh.

Hằng ngày, người dân Sóc Trăng đều thấy nữ doanh nhân Diệu Hiền đi mua giống cây ăn quả về trồng trong khu du lịch Bình An - nơi bà đặt dấu ấn đầu tiên cho mô hình du lịch sinh thái ở Sóc Trăng.

Thời điểm đó,sức khỏe bà Diệu Hiền đang dần hồi phục sau một thời gian dài xạ trị ở nước ngoài. Ăn uống nhiều hơn trước, bà đã tăng từ 39 lên 51 kg và rất minh mẫn.

Sau đó, bà cùng chồng là ông Trần Văn Trí đầu tư sửa xong hồi phục lai khu du lịch Bình An ở Sóc Trăng để vừa nghỉ ngơi vừa kinh doanh.

PV