- Là chủ kios cuối chợ nhà Xanh, anh Nguyễn Văn An buồn rầu nhìn đống quần áo nham nhở bị lửa thiêu rụi. Quần áo trong cửa hàng anh bị cháy mất 1/3, ước tính thiệt hại khoảng 400 triệu đồng. Có người bất tỉnh, phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ cháy chợ Nhà Xanh (phố Phan Văn Trường, Hà Nội) vào mờ sáng 16/12 khiến nhiều tiểu thương như anh An rơi vào cảnh lao đao, khốn khó. Nước mắt rơi trên những khuôn mặt buồn đau khi cả gia sản bị “bà hỏa” liếm trọn.

Là chủ kios cuối chợ nhà Xanh, anh Nguyễn Văn An buồn rầu nhìn đống quần áo nham nhở bị lửa thiêu rụi. Anh cho biết, gần Tết lại bắt đầu vào mùa đông nên lượng quần áo anh nhập về chứa trong kios rộng khoảng 25m2 đã chật cứng, chỉ còn chừa lối đi nhỏ cho khách hàng. Nay, lửa cháy, quần áo trong cửa hàng anh đã bị cháy mất 1/3, ước tính thiệt hại khoảng 400 triệu đồng.

{keywords}

Bất ngờ cháy chợ, nhiều kios chỉ còn lại đống đổ nát hoang tàn, quần áo cháy ngổn ngang

Anh An thuật lại: “Tôi thuê trọ ở gần cửa hàng. Gần sáng nghe người ta hô hoán cháy nên bật dậy, chạy đi cứu cháy. Do gian hàng của tôi nằm ở ngay đầu chợ từ đường Trần Quốc Hoàn đi vào nên cũng dễ di chuyển hàng hóa, mấy anh bộ đội đứng gác cũng chạy ra giúp. Nói chung, tôi cứu được khoảng 70% số hàng, có nhà ở khu giữa còn cháy rụi hết”.

Nhiều tiểu thương cho biết, quần áo mùa đông nhập về thường có giá cao, trung bình khoảng 300.000-400.000 đồng/chiếc. Trong một không gian nhỏ chừng 10-15m2, số quần áo bị thiêu cháy thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng. Nhiều cửa hàng nằm sâu bên trong chợ, đám cháy lan nhanh nên không thể di chuyển được hàng hóa ra bên ngoài, đành chấp nhận “mất trắng”.

Cô Nga, một tiểu thương trong chợ buôn bán quần áo khóc nức nở khi nhìn thấy cửa hàng của mình chỉ còn đống sắt vụn và quần áo cháy thành tro bụi. Cô cho biết, ngày hôm qua mới nhập về 5 bao tải quần áo mùa đông, giá trị khoảng 500 triệu đồng, nay đã mất trắng, chưa kể số hàng hóa còn sót lại chưa bán. Cùng chung hoàn cảnh như cô, nhiều người khóc ròng, thậm chí bất tỉnh và phải đưa đi cấp cứu khi tận mắt chứng kiến cả khối tài sản của mình đã cháy thành tro.

Một số tiểu thương còn lại trong chợ cố gắng tìm kiếm, tận dụng những quần áo, đồ đạc sót lại còn sử dụng được sau vụ cháy để “vớt vát”. Tay chân lấm lem muội tro, quần áo ướt nhèm mưa lạnh, chị Hậu, tiểu thương bán quần áo tại chợ xách bao tải đựng vài bộ quần áo còn dùng được lắc đầu: “Sạt nghiệp rồi!”.

Một số hình ảnh ghi lại sau vụ cháy:

{keywords}

Quần áo cháy được chất đống bên ngoài, nhiều tiểu thương bới tìm những thứ còn sử dụng được

{keywords}

Nhặt nhạnh móc quần áo còn sót lại

{keywords}

Cố gắng tìm kiếm những thứ đồ còn giá trị sau vụ cháy

{keywords}

Một tiểu thương bật khóc khi chứng kiến kios cháy thành tro

{keywords}

Khuôn mặt thất thần sau vụ cháy chợ

{keywords}

Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hiện trường, thống kê thiệt hại

{keywords}

“Cứu” hàng còn sót lại, di dời đến nơi khác

Trà My