Hình ảnh 1 cơ sở giết mổ động vật đã tiến hành mổ xẻ thịt trâu và bán trực tiếp cho người đi đường ngay giữa phố Láng Hạ (Hà Nội) khiến nhiều người không khỏi rùng mình sợ hãi.

Vào đầu giờ chiều ngày 25/12, những người đi qua khu vực phố Láng Hạ đều không khỏi rùng mình khi chứng kiến màn giết mổ trâu ngay trên khu vựa vỉa hè gần cổng Ngân hàng Dongabank.

Những hình ảnh được 1 độc giả chụp lại và chia sẻ với chúng tôi cho thấy phía bên ngoài khu vực giết mổ, cửa hàng có treo 1 tấm biển quảng cáo "Trâu Tươi ngày mổ 25/12" và số điện thoại liên lạc để đặt hàng.

Có thể thấy, chủ lò giết mổ đã không hề ngần ngại "quảng cáo" thịt trâu tươi ngon cho khách hàng bằng cách để mọi người được "mục sở thị" quy trình giết mổ.

Tuy nhiên, việc xẻ thịt trâu ngay giữa đường phố quả thực làm mất mỹ quan, đó là còn chưa kể đến việc làm mất vệ sinh nơi công cộng.

{keywords}

Bảng quảng cáo của lò giết mổ trâu.

{keywords}

Một người đàn ông và một người phụ nữ xẻ thịt trâu ngay trên vỉa hè.

{keywords}

Đường phố trở nên hôi tanh sau lần giết mổ.

{keywords}

Rất đông khách hàng sau đó tới mua hàng. Ảnh: Độc giả cung cấp.

{keywords}

Khu vực giết mổ vẫn chưa được thu dọn. Ảnh: Kháng Trần.

Tìm đến địa chỉ mà độc giả cung cấp, PV đã ghi nhận được việc buôn bán thịt trâu diễn ra khá tấp nập.

Tuy nhiên, mặc dù việc giết mổ đã diễn ra từ khoảng 14h chiều nhưng cho đến 16h30, khu vực giết mổ trâu vẫn rất bẩn thỉu nhếch nhác do chủ cửa hàng chưa kịp thu dọn dẹp.

{keywords}
Đây là lần đầu họ giết mổ trâu như này và dự định sẽ mổ tiếp trong tuần tới.

Phỏng vấn những người vừa thực hiện giết mổ trâu ngay trên vỉa hè Hà Nội, 1 người cho biết sản phẩm của họ được lấy từ trang trại chăn nuôi trâu bò thịt chất lượng cao đến từ Ba Vì, Hà Nội.

Việc giết mổ trâu kéo dài suốt nhiều tiếng khiến người đi đường để ý và thực sự không hài lòng. Bạn Trang Thu, 1 người qua đường, cho biết: "Việc giết mổ này nhìn rất phản cảm. Đặc biệt là giữa phố khiến tôi có cảm giác kinh sợ."

Cũng chung ý kiến với Trang Thu, cô Đỗ Thị Mai (52 tuổi) đang sống ở Đê La Thành chia sẻ: "Tôi vừa đi qua đây, nhìn thấy sự việc cũng dừng lại xem. Theo tôi, việc giết mổ phải tùy từng nơi. Giết mổ trên vỉa hè là không chấp nhận được."

Anh Quang một khách hàng mua thịt trâu (nhà gần chỗ giết trâu) cho biết, anh vừa xem người ta giết trâu sống ở đây. Anh tin tưởng chất lượng thịt trâu ở đây nhưng cũng không đồng tình với việc giết mổ ngoài đường bởi nó rất mất mỹ quan và phản cảm.

(Theo Tri thức trẻ)