
Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Hồng yêu cầu trình UBND TP kết quả điều tra và thông báo cho Tổng cục Du lịch để phối hợp xử lý. Trước đó, Sở VH-TT-DL TP.HCM đã đề nghị Tổng cục Du lịch thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Đất Mỹ Kế.
Theo tin từ Tổng cục Du lịch, công ty này đang có dấu hiệu trốn nợ của nhiều doanh nghiệp dịch vụ du lịch trong và ngoài nước. Thậm chí, Giám đốc Công ty Thương mại & du lịch Quốc tế (Hà Nội) Bùi Thị Tuyết Lan còn tố cáo lãnh đạo Đất Mỹ Kế lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
![]() |
| Công văn của UBND TP.HCM |
Tháng 11/2011, Đất Mỹ Kế nhận tám khách đi du lịch Mỹ (do phía bà Lan gửi) và chịu trách nhiệm xin thị thực nhập cảnh cho đoàn. Trong buổi tư vấn về thủ tục xin thị thực, Tổng giám đốc Nguyễn Tấn Em trực tiếp yêu cầu mỗi khách đóng 100 triệu đồng tiền "thế chân" (được hiểu nhằm ngăn ngừa khách trốn ở lại nước ngoài) để nộp cho Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội. Tại hợp đồng giữa hai doanh nghiệp còn ghi rõ, khách sẽ nhận lại tiền này nếu bị từ chối cấp thị thực, hoặc ngay sau khi về Việt Nam.
Tuy nhiên, dù toàn bộ khách đã về nước đúng theo lịch trình tour, ông Nguyễn Tấn Em liên tục trốn tránh hoàn trả tiền "thế chân" rồi cắt đứt mọi liên lạc. Xác minh tại Đại sứ quán Mỹ, bà Lan mới biết cơ quan này không hề thu khoản tiền trên! Do bị khách đòi rát, bà Lan buộc phải chấp nhận bồi thường toàn bộ số tiền này...
"Vì hai bên đã có quan hệ gần 10 năm nên ban đầu, chúng tôi nghĩ Tấn Em chỉ chiếm dụng vốn một thời gian thôi. Nhưng sau khi biết ông ta trốn biệt tích và các văn phòng của Đất Mỹ Kế tại TP.HCM, Hà Nội, Cần Thơ đóng cửa, tuần trước chúng tôi đã gửi đơn tố cáo tới một số cơ quan quản lý du lịch, công an nhằm ngăn chặn các hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tiếp theo của Tấn Em. Đồng thời hy vọng thu hồi lại được một phần tiền bị lừa... ", bà Lan nói!Đức Minh
