Rất nhiều cây cổ thụ đã chết khô nhưng chưa được cắt bỏ đang trở thành mói nguy hiểm hiển hiện trên đường phố. Rất nhiều cửa hàng nằm dưới những gốc cây này đã bị ảnh hưởng do khách không dám vào vì sợ cây đổ.

Trước đây, chuyện cây đổ dẫn đến hỏng xe, nát nhà, thậm chí là tử vong về người đã diễn ra. Nhưng mùa mưa lũ năm nay, tình trạng này chưa được giải quyết, thậm chí lại đang có những báo động mạnh khi lượng cây chết, đặc biệt là những cây cổ thụ lên tới hàng tấn có tới hàng trăm cây ngay trong trung tâm Hà Nội.

Cây cổ thụ lớn nhất bị chết khô là cây xà cừ trước ngôi nhà 25 Nguyễn Biểu. Ngay dưới gốc cây là quán bia cỏ luôn luôn có khách. Một khách nước ngoài sau khi phát hiện cây khô đường kính trên 50cm, cây cao tới hơn 20m, dự kiến trọng lượng lên tới cả tấn có thể đổ bất cứ lúc nào đã thốt lên “oh my god” (ôi chúa ơi) rồi chạy cách cây tới cả 30m.



Không chỉ 1 cây mà có tới 2 cây cổ thụ “chết đứng” trước ngôi nhà 22A, 24 đường Điện Biên Phủ. Nhiều ô tô dừng đậu ở đây đều hoảng hồn tránh xa vì sợ cây đè.



Ngay trước cửa phòng khám của bệnh viện K (Hà Nội) trên đường Trần Hưng Đạo cây lớn đe dọa đổ xuống đường hoặc đổ thẳng vào bệnh viện.


Đường Trần Hưng Đạo được nhiều người “truyền tai” là con đường nguy hiểm nhất mùa mưa dọc 2 bên đường này có tới 5, 6 cây chết khô có thể đổ bất cứ lúc nào. Điều đáng sợ là tất cả những cây này đều rất lớn, nằm ngay bên đường, hoặc ở các vị trí đắc địa như Đại sứ quán, trường học…



Đầu đường Đoàn Thị Điểm giao với Tôn Đức Thắng, 2 bên đường 2 cây lớn chết khô đang nghiêng ra phía lòng đường. Ở đây, mật độ giao thông khá dày đặc. Điều này đặc biệt nguy hiểm nếu trời mưa mà… cây đổ!.


  Hải Dương