-Sợ bé gái mách chuyện bị Mười làm trò đồi bại với cha mẹ, gã liền lôi cháu bé lại đập đầu xuống nền gạch đến bất tỉnh rồi giấu xác vào lu nước.

Ngày 30/8, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Mười (45 tuổi, ở Vĩnh Long).

Phiên sơ thẩm, Mười bị TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt tử hình về các tội “Hiếp dâm trẻ em” và “Giết người”. Cho rằng mức án quá nặng, kẻ thủ ác làm đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo điều tra, ngày 6/8/2016, sau khi nhậu và xem phim đồi trụy, Mười đi tắm thì gặp bé Phạm Ngọc B. (sinh năm 2009) đi ngang cửa nhà sau nên nảy ý định quan hệ tình dục với cháu bé.

{keywords}
Nguyễn Văn Mười tại tòa

Mười kêu bé B. vào nhà chơi rồi đóng cửa lại, giở trò đồi bại với bé gái. Hoảng sợ, bé B. vừa khóc vừa bỏ chạy. Sợ hành vi phạm tội của mình bị phát hiện, nên Mười nắm chân bé B. kéo lại. Sau đó, gã dùng tay phải bóp cổ và đập đầu bé gái xuống nền gạch nhiều lần khiến cháu bé nằm bất động.

Mười đem xác bé B. bỏ vào bao nilon rồi giấu trong ngăn mát tủ lạnh. Tuy nhiên, bao nilon rớt xuống nền gạch nên Mười mang ra đặt ở vách nhà sau. Lúc này, Mười nghe có tiếng động phát ra từ bao tải nên đối tượng lấy búa đập vào bao nilon bên trong chứa xác bé B. rồi mang xác nạn nhân giấu trong lu nước ở sau nhà, đậy nắp lại.

Xóa xong dấu vết, Mười đi ra phía trước nhà thì gặp mẹ ruột của bé B. là chị Trương Thúy Hằng đang nằm trên võng đút bánh cho con trai ăn. Mười kêu chị Hằng trả võng cho mình ngủ. Chị Hằng kêu con trai trả võng cho Mười và nói đi tìm cháu B. Lo sợ bị phát hiện, Mười vội thay quần áo, lấy xe bỏ chạy.

Chị Hằng đi tìm con gái khắp nơi không thấy nên tri hô nhờ mọi người tìm giúp. Trong lúc tìm kiếm, hàng xóm phát hiện thi thể bé B. trong nhà Mười nên trình báo công an.

Đến khoảng 16h cùng ngày, Mười bị cơ quan công an bắt giữ khi đang lẩn trốn dưới gầm xe ô tô. Theo kết luận của pháp y, cháu B. tử vong do ngạt nước và chấn thương sọ não.

Lời khai lạnh người của nghi can sát hại bé gái 8 tuổi

Lời khai lạnh người của nghi can sát hại bé gái 8 tuổi

Mười khai đi nhậu về thấy bé Bích đang đùa giỡn phía sau nhà nên kéo vào định hãm hiếp nhưng không được nên ra tay sát hại bé gái này.

Nghi án bé 8 tuổi bị giết: Lời kể kinh hoàng của hàng xóm

Nghi án bé 8 tuổi bị giết: Lời kể kinh hoàng của hàng xóm

“Lần theo vết máu trong nhà ông Mười, tôi phát hiện xác bé Bích bị bỏ vào bao và nằm trong lu” - anh Kh. cho biết.

Nghi can giết bé gái 8 tuổi có ý định tự sát

Nghi can giết bé gái 8 tuổi có ý định tự sát

Sau khi bị công an bắt, đang trên đường về trụ sở làm việc, nghi can Mười bất ngờ nhảy khỏi xe định tự vẫn, tuy nhiên hắn chỉ bị thương, phải nhập viện điều trị.

Bé gái 8 tuổi bị giết rồi bỏ trong bao tải nhà hàng xóm

Bé gái 8 tuổi bị giết rồi bỏ trong bao tải nhà hàng xóm

Thấy người hàng xóm hốt hoảng chạy từ trong nhà ra, anh Khoa vào nhà kiểm tra thì phát hiện con gái của em trai mình nằm chết trong bao tải.

Khởi tố kẻ hiếp dâm, sát hại bé gái bỏ vào bao tải

Khởi tố kẻ hiếp dâm, sát hại bé gái bỏ vào bao tải

Đi nhậu thấy bé gái 7 tuổi đang chơi đùa phía sau nhà, Mười định hãm hiếp bé gái này nhưng bất thành nên ra tay sát hại nạn nhân rồi phi tang xác trong lu nước.

Tử hình kẻ giết bé gái 7 tuổi rồi giấu xác trong lu nước

Tử hình kẻ giết bé gái 7 tuổi rồi giấu xác trong lu nước

Sau khi uống rượu và xem phim đồi trụy, Mười kéo cháu bé 7 tuổi vào nhà rồi định giở trò đồi bại nhưng bị phản ứng nên ra tay sát hại nạn nhân.

Đoàn Nga