- Thấy con rể đi nhậu về thì xảy ra cự cãi với vợ, ông Tiến khuyên ngăn thì bị đâm chết.

Ngày 7/4, cơ quan CSĐT công an tỉnh Bến Tre đang tạm giữ hình sự Phạm Tuấn Vũ (21 tuổi, ngụ xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Nạn nhân Huỳnh Hữu Tiến (53 tuổi, ngụ xã Phú Hưng, TP Bến Tre) - cha vợ của đối tượng Vũ. 

Theo thông tin ban đầu, chiều 6/4, Vũ đi nhậu về đến nhà thì xảy ra cự cãi với vợ.

{keywords}
Nghi can Vũ

Lúc này, ông Tiến cũng đang nhậu trong nhà, nghe tiếng hai vợ chồng con gái cãi nhau nên can ngăn. 

Ông Tiến kêu con rể về quê mời cha mẹ ruột lên để nói chuyện. Vũ tức giận không nghe và xảy ra mâu thuẫn với cha vợ.

Trong lúc xô đẩy, Vũ dùng dao đâm liên tiếp vào ông Tiến. Mọi người phát hiện vụ việc liền đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng ông Tiến đã tử vong.

Nhận tin báo, công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng và ra lệnh bắt khẩn cấp Vũ. 

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Vũ khai do nhiều lần bị cha vợ mắng chửi nên tức giận.

Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Khởi tố phần tử Việt Tân gây rối trật tự, bôi nhọ Đảng, Nhà nước

Khởi tố phần tử Việt Tân gây rối trật tự, bôi nhọ Đảng, Nhà nước

Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Hóa về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước.

Thiếu nữ chết bất thường trong lúc ngủ cùng bạn trai ở Sài Gòn

Thiếu nữ chết bất thường trong lúc ngủ cùng bạn trai ở Sài Gòn

Sau khi tỉnh giấc, bạn trai hốt hoảng phát hiện người tình nằm bên cạnh đã tử vong, nên vội trình báo cơ quan chức năng.

Bắt khẩn cấp đối tượng cưỡng hiếp bé gái 5 tuổi

Bắt khẩn cấp đối tượng cưỡng hiếp bé gái 5 tuổi

Lợi dụng lúc người lớn đi làm vắng nhà, đối tượng đã vào nhà dụ dỗ rồi cưỡng hiếp bé gái 5 tuổi.

Nữ Tổng giám đốc hầu tòa, vừa khóc vừa nói nhảm

Nữ Tổng giám đốc hầu tòa, vừa khóc vừa nói nhảm

Ở phần kiểm trả căn cước, nguyên TGĐ thậm chí còn không thể nhớ được địa chỉ nhà mình. Bà ta khóc nức nở và liên tục nói nhảm...

H.Thanh