- Tự ý vào bến chèo kéo cho xe ngoài, bị nhân viên bến xe Vinh (Nghệ An) nhắc nhở, Hòa liền chạy về nhà vác đao truy lùng, dọa chém.

Phó trưởng bến xe Vinh Nguyễn Đình Hưng cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 20h tối qua.

Ông Hưng cùng một một nhân viên tên Vinh nhắc nhở một số phụ xe các tuyến không được chèo kéo khách trong bến ra ngoài cổng.

Lúc này, Đào Đức Hòa (41 tuổi, nhà gần bến xe) phụ xe của một nhà xe chạy tuyến Vinh - Hà Nội đã lớn tiếng chửi mắng ông Vinh.

Hòa thách thức: ''Ở đây tao muốn ra thì ra, muốn vào thì vào, không ai có quyền ngăn...". Sau đó đối tượng chạy về nhà lấy một thanh đao quay trở lại bến xe tìm ông Hưng và nhân viên bến xe tên Vinh để "xử". 

{keywords}
Hình ảnh được camera ở bến xe ghi lại

Mặc dù được mọi người can ngăn nhưng Hòa vẫn tỏ ra hung hăng. Sự việc đã khiến nhiều người có mặt ở bến xe sợ hãi.

Không lâu sau đó, lực lượng Cảnh sát 113 phối hợp với Công an phường Lê Lợi (TP Vinh) đã khống chế Hòa.

Tại trụ sở Công an, kết quả test nhanh cho thấy Hòa dương tính với chất ma túy. Đối tượng này có nhiều tiền án về trộm cắp tài sản và liên quan đến ma túy.

Nữ côn đồ vác mã tấu truy sát gây hỗn loạn Bến xe Vinh

Nữ côn đồ vác mã tấu truy sát gây hỗn loạn Bến xe Vinh

Hàng chục côn đồ vác mã tấu xông vào Bến xe Vinh để tấn công các nhân viên thu phí và tổ An ninh trật tự gây nên tình trạng hỗn loạn.

Q.H