- Khi bị bà Út la mắng, Dương Hoàng Long đã lấy chiếc khăn siết cổ khiến bà nội 72 tuổi tử vong rồi mang thi thể ra phía sau nhà phi tang.

Hôm nay, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa lưu động xét xử và tuyên phạt Dương Hoàng Long (37 tuổi, ngụ xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch) tử hình về tội giết người.

Nạn nhân là bà Lê Thị Út (72 tuổi) - bà nội của Dương Hoàng Long.

{keywords}
Dương Hoàng Long lúc bị bắt giữ

Theo cáo trạng, Long và bà nội sống chung trong căn nhà ở xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. Long làm việc thuê cho một sân golf gần nhà.

Khi thấy cháu tiêu xài hoang phí, bà Út giữ thẻ ATM để quản lý tiền. Hàng tháng, bà Út có đưa cho Long ít tiền tiêu vặt.

Ngày 25/12/2016, lúc trở về nhà bà Út thấy Long nằm ngủ, không đi làm nên la mắng. Bực tức, Long đã lấy chiếc khăn siết cổ bà nội dẫn tới tử vong.

Sau khi gây án, để tránh bị phát hiện, Long đưa thi thể bà nội ra phía sau nhà, dùng bao tải phủ lên.

Tới gần tối, người thân không thấy bà Út nên vội đi tìm và phát hiện thi thể sau vườn nhà nên trình báo công an.

Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai đã bắt giữ Dương Hoàng Long 1 ngày sau đó.

Tử tù giết 2 cháu bé tạm thoát chết vì hé lộ vụ giết người khác

Tử tù giết 2 cháu bé tạm thoát chết vì hé lộ vụ giết người khác

Trong khi nói lời cuối cùng để hội đồng thi hành án chuẩn bị tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc, Vi Bế Ngoạt khai báo thông tin về 1 vụ án giết người khác.

Cháu dùng gậy bóng chày đánh bác tử vong ngay trên giường

Cháu dùng gậy bóng chày đánh bác tử vong ngay trên giường

Sau một hồi lời qua tiếng lại với cháu vợ, ông bác bỏ lên giường nằm. Đứa cháu bất hiếu bất ngờ dùng gậy bóng chạy lao tới vụt liên tiếp bác mình đến tử vong.

Bị mắng chửi, cháu cầm dao đâm chết cậu rồi bỏ trốn

Bị mắng chửi, cháu cầm dao đâm chết cậu rồi bỏ trốn

Bực tức bị cậu cầm tóc dạy dỗ, Tới lấy dao đâm vào hông khiến cậu gục tại chỗ.

Cháu siết cổ bà nội đến chết nhận án 11 năm tù

Cháu siết cổ bà nội đến chết nhận án 11 năm tù

Trong khi bóp cổ bà nội, thấy bà vẫn chửi mắng mình nên Quân dùng áo siết cổ bà đến chết rồi đi ngủ.

Cháu sát hại bà nội, chôn xác phi tang ở vườn nhà

Cháu sát hại bà nội, chôn xác phi tang ở vườn nhà

Dùng khăn vải siết cổ bà nội tử vong, Long đưa thi thể ra vườn lấp sơ sài bằng đất, đá và cành cây.

Màn che mắt bất thành của đứa cháu bất hiếu sát hại bà nội

Màn che mắt bất thành của đứa cháu bất hiếu sát hại bà nội

Cha mất sớm, mẹ đi lấy chồng khác, bà Út là người nuôi nấng, chăm sóc Long từ nhỏ, thế nhưng chỉ vì bực tức lúc bị mắng, Long đã ra tay sát hại bà nội 72 tuổi.

Thạch Quý