- Vào quán cà phê, anh Tiến vô tình làm đèn xe máy chiếu vào mặt Minh. Tức giận, Minh dùng tuýp sắt đánh vào ngực anh Tiến dẫn đến tử vong.

Hôm nay, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa Hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Ngô Văn Minh (SN 1997, trú tại xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn) về tội giết người.

Theo cáo trạng, tối 4/3, trong lúc Minh cùng nhóm cùng bạn ngồi tại quán cà phê thuộc xã Nghĩa Lộc thì anh Phạm Văn Tiến cùng bạn đi xe máy đến quán. Do anh Tiến không tắt đèn khiến đèn pha chiếu vào mặt Minh.

{keywords}
Quán cà phê xảy ra vụ án mạng

Minh nói với bạn là Ngô Văn Thế chạy về nhà lấy ống tuýp sắt mang đến.

Khi có tuýp sắt trong tay, Minh gọi anh Tiến ra gặp. Bị Minh gây sự, Tiến nói: "Em mới vào đây chơi, có gì sai anh thông cảm" thì bị thanh niên này dùng tuýp sắt đánh thẳng vào ngực, khiến anh Tiến ngã quỵ xuống đất.

Thấy Minh đánh anh Tiến, những người có mặt ở gần đó chạy lại can ngăn, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Tiến đã tử vong sau đó.

Tại phiên tòa, Ngô Văn Minh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, tỏ ra ăn năn hối cải.

{keywords}
Bị cáo Ngô Văn Minh bật khóc tại tòa

Minh cho biết, hôm đó có uống rượu, cộng với sự bốc đồng, hiếu thắng của tuổi trẻ nên đã có ý định “dằn mặt’ anh Tiến, không chủ đích tước đoạt mạng sống của nạn nhân.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình Minh đã bồi thường cho phía bị hại 260 triệu đồng.

Tại phiên tòa xét xử, ban đầu bà Nguyễn Thị Chiên (mẹ nạn nhân Tiến) đề nghị HĐXX tuyên phạt Minh mức án tương xứng với hành vi phạm tội của mình.

Tuy nhiên, trước sự thành khẩn, ăn năn hối cải của Minh, bà Chiên đã xin HĐXX giảm án cho bị cáo.

Được sự tha thứ, xin giảm án từ mẹ bị hại, bị cáo Minh bật khóc sụt sùi, gửi lời xin lỗi và cảm ơn sự bao dung của mẹ nạn nhân.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của Ngô Văn Minh là đặc biệt nguy hiểm, tước đoạt mạng sống của người khác, cần phải ra mức án thật nghiêm đủ sức răn đe, phòng ngừa chung.

Tuy nhiên trong quá trình điều tra, xét xử, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, HĐXX quyết định tuyên phạt Ngô Văn Minh 15 năm tù giam.

Nghi phạm vừa giết người, lạnh lùng vào tiệm massage thư giãn

Nghi phạm vừa giết người, lạnh lùng vào tiệm massage thư giãn

Sau khi giết người phụ nữ lái đò trên sông Tiền, nghi phạm thuê xe về Cần Thơ. Gã bình tĩnh vào tiệm massage để thư giãn.

Khởi tố vụ án giết người bỏ vào thùng xốp phi tang xác ở Đà Nẵng

Khởi tố vụ án giết người bỏ vào thùng xốp phi tang xác ở Đà Nẵng

Do vụ án có dấu hiệu nghiêm trọng nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho Công an TP Đà Nẵng thụ lý.

Nghi án, gã đàn ông giết người vì 'yêu' vợ nạn nhân

Nghi án, gã đàn ông giết người vì 'yêu' vợ nạn nhân

Giữa đêm khuya, gã đàn ông ở Cần Thơ ra tay sát hại người chồng, do quá yêu vợ của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Bị tuyên án tử, kẻ giết người tình đồng tính nhào đến ôm người thân lần cuối

Bị tuyên án tử, kẻ giết người tình đồng tính nhào đến ôm người thân lần cuối

Sau một đêm mặn nồng, rạng sáng hôm sau Phong nảy sinh ý định cướp tài sản của người tình nên gã liền dùng búa đập nhiều cái vào đầu nạn nhân.

Bênh bạn, chú rể giết người trong ngày cưới

Bênh bạn, chú rể giết người trong ngày cưới

Đang làm chú rể, nghe tin bạn mình có mâu thuẫn, Phụng bỏ cả khách khứa và cô dâu để vác dao chạy ra “huyết chiến”.

Lời khai rùng rợn của kẻ giết người, cướp ô tô ở Hải Dương

Lời khai rùng rợn của kẻ giết người, cướp ô tô ở Hải Dương

Sau một đêm đấu tranh, sáng nay, Vũ Viết Tuân (31 tuổi, nơi cư trú thôn Cam Lộ, xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đã khai nhận hành vi phạm tội. 

 Phạm Tâm - Quốc Huy