"Cảm ơn và chúc ngủ ngon" là những thông điệp cuối cùng của Giáo hoàng Benedict XVI trước khi ngài từ nhiệm.

TIN BÀI LIÊN QUAN



Nói với các con chiên những lời cuối cùng trên dinh thự mùa hè, Giáo hoàng Benedict XVI nói rằng ông chỉ 'đơn giản là một người du hành chuyến đi cuối cùng của mình trên Trái đất'.

Cánh cửa khép lại, báo hiệu thời kỳ của Giáo hoàng Benedict XVI khép lại.

Căn phòng của Giáo hoàng tại Vatican được niêm phong.

Sau đó, chiếc trực thăng của Không quân Italy đã đưa Giáo hoàng rời Vatican. 

Sau 8 năm làm Giáo hoàng, ông Benedict người Đức, 85 tuổi, đã lên trực thăng, bay một vòng quanh Rome, qua Đấu trường Colosseum để ngài nhìn thành phố lần cuối.

Chuông ngân vang trên các tòa tháp ở Vatican và các nhà thờ trên khắp Rome khi trực thăng đưa Giáo hoàng bay qua.

Sau đó, ông sẽ về một tu viện nhỏ ở Vatican.

Giáo hoàng đã có bài phát biểu với các hồng y giáo chủ và kêu gọi sự đoàn kết.

Giáo hoàng Benedict XVI đã chính thức xuống ngôi lúc 20h ngày 28/2.

Chiếc nhẫn Giáo hoàng cũng sẽ bị hủy, đội cận vệ Thụy Sĩ chấm dứt nhiệm vụ bảo vệ và trách nhiêm trao lại cho đội Hiến binh Vatican.

Ông cũng kịp gửi lời nhắn cuối cùng trên mạng xã hội Twitter 'cảm ơn tình yêu và sự ủng hộ của mọi người'.

Giáo hoàng Benedict XVI là người đầu tiên xuống ngôi trong lịch sử 600 năm nhà thờ Công giáo La Mã.

  • Lê Thu (theo DM)