Mười năm trước, người Mỹ tỉnh dậy và biết rằng quân đội nước này vừa xâm lược Iraq. Họ được bảo rằng cuộc chiến sẽ tốn 50 tỷ USD và sẽ sớm kết thúc.

TIN BÀI LIÊN QUAN:

Đánh bom đẫm máu tại Iraq

Bốn mươi hai ngày sau đó, Tổng thống Bush tuyên bố Sứ mệnh đã hoàn thành, và Mỹ sẽ được ngợi ca như những người giải phóng.  

Nhưng tất cả đã không diễn ra như dự định.

Những gì được thực hiện là một khu đại sứ tráng lệ xa hoa trị giá 750 triệu USD ở giữa Baghdad bên bờ sông Tigris, nơi hàng nghìn người Mỹ có thể làm việc, mua sắm, ăn uống và nghỉ ngơi bên trong.

Tòa nhà văn phòng đại sứ nằm bên trong tổ hợp.

Tường bảo vệ xung quanh khu vực ăn uống.

Hành lang của Tòa văn phòng đại sứ.

Những người sống trong khu vực sứ quán được khuyến khích rửa tay trước khi trở vào trong.

Bể bơi sáu làn bên trong tổ hợp

Trung tâm thể hình

Khu chơi bóng rổ

Hộp thư góp ý

Khu vực nhà ăn. Các nhân viên sứ quán có thể chọn burger, sushi, "Mexican Fiesta", thịt bò thái, salad tôm nướng, sandwich...

Hoa quả tươi được đặt cạnh một cây cọ giả.

Nhân viên sứ quán có thể chọn nhiều món tráng miệng khác nhau.

Tổ hợp sứ quán có nguồn phát điện riêng, có các giếng lấy nước cũng như nhà máy xử lý rác thải.

Cũng có hẳn một hệ thống tưới tiêu.

Các khu nhà ở bên trong tổ hợp được lắp kính chống đạn xung quanh.

Thanh Hảo (Theo Business Insider)