Ilianexy Morales, một phụ nữ 30 tuổi ở New York, Mỹ, đã trải qua 17 lần phẫu thuật để có được một khuôn mặt mà cô thừa nhận không còn dấu vết của trận đòn chí mạng năm xưa khi nhìn vào gương.

Các tin KHÁC

Đe chiến tranh, Triều Tiên vẫn án binh

Mỹ điều tàu chiến tới sát Triều Tiên

Lửa thiêu rụi trường học Myanmar, nhiều trẻ tử vong

{keywords}
Phẫu thuật đã giúp Ilianexy Morales vui sống trở lại.

Morales đã bị bạn trai cũ chém hơn 100 nhát hồi năm 2005 sau khi cô nói sẽ bỏ anh ta vì không thể chịu đựng thêm nữa. Con người ác thú đó đã liên tiếp chém vào vai, mặt, cổ, bụng và gần như chặt lìa hai cánh tay cô. Morales may mắn sống sót nhưng trong tình trạng thân thể biến dạng.

{keywords}.
Sẹo chi chít trên cổ và mặt Ilianexy Morales.

Nhưng giờ đây, Morales lại có thể vui sống. Phẫu thuật đã làm thay đổi cuộc đời cô, mang lại khuôn mặt mới và nối lại hai cánh tay cho cô, nhờ sự giúp đỡ của quỹ Face to Face, một chi nhánh từ thiện của Hiệp hội Phẫu thuật thẩm mỹ và chỉnh hình Mỹ.

"Phẫu thuật thực sự đã làm thay đổi cuộc đời tôi", Morales kể trên kênh tin tức NY1. "Trước kia, tôi thực sự xấu hổ mỗi khi ở chỗ đông người. Phẫu thuật giống như một giấc mơ nhưng có thật".

{keywords}
Từ một cô gái xinh đẹp, khuôn mặt Morales bị biến dạng sau trận đòn chí tử.

Năm 2010, Face to Face - trụ sở ở Alexandria, bang Virginia, Mỹ, đã bắt đầu làm việc với Morales. Chương trình này cung cấp khoảng 1.500 ca phẫu thuật mỗi năm cho những phụ nữ là nạn nhân của bạo hành gia đình, giúp đỡ những người bị tấn công acid, bị bắn và bị vỡ hàm.

Morales hiện đang có một mối quan hệ ổn định và cô làm công việc của một nghệ sĩ trang điểm chuyên nghiệp.

Thanh Hảo (Theo Asia One)