Lễ tang Cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher đã diễn ra vào 11h (giờ mùa hè nước Anh, 10:00 GMT) tại Nhà thờ St Paul's trung tâm thủ đô London.

 {keywords}

Bà Thatcher qua đời vào ngày 8/4 ở tuổi 87, sau một cơn đột quỵ.

Theo kế hoạch, xe tang sẽ rước linh cữu cựu thủ tướng từ cung điện Westminster đến nhà thờ Không quân Hoàng gia Anh St Clement Danes vào 10h (giờ địa phương). Từ nhà thờ St Clement Danes, thi hài bà sẽ được đưa đến nhà thờ St. Paul với sự hộ tống của 700 quân nhân trong lực lượng vũ trang Anh.

Hơn 4.000 nhân viên cảnh sát đã được triển khai để đảm bảo an ninh cho đám tang của "Bà đầm thép". Dự kiến có khoảng 2.300 đại diện tới từ 170 quốc gia tới tham dự buổi lễ.

{keywords}

Cảnh sát vào vị trí để đảm bảo an ninh cho buổi lễ.

{keywords}

Sarah Ferguson, nữ công tước xứ York, là một trong những vị khách đã có mặt sớm.

{keywords}

Cựu Thủ tướng John Major (giữa), Cựu Thủ tướng Tony Blair và hai phu nhân cùng đến Nhà thờ St Paul's.

{keywords}

Đương kim Thủ tướng Anh David Cameron và phu nhân Samantha Cameron.

{keywords} 

Đây là lần đầu Nữ hoàng Elizabeth II tham dự lễ tang của một cựu thủ tướng Anh trong vòng 48 năm qua, sau khi cựu thủ tướng Winston Churchill qua đời năm 1965.

{keywords}

Con trai Margaret Thatcher, Mark Thatcher an ủi em gái, Carol Thatcher trên đường tới nhà thờ. 

 {keywords}

9h46: Một đoàn xe hộ tống, xe buýt loại nhỏ và xe ngựa bốn bánh, chở khoảng 2.300 khách đã kéo tới phía trước nhà thờ St Paul's.

{keywords} 

Đoàn khách tới viếng được yêu cầu ổn định chỗ ngồi trước 10h, trước khi các nhân vật quan trọng xuất hiện. 

{keywords}

Linh cữu nữ thủ tướng đầu tiên của nước Anh được đưa ra khỏi nhà nguyện St Mary Undercroft tại cung điện Westminster. 

{keywords}
 

10h: Xe chở linh cữu cựu Thủ tướng Margaret Thatcher rời cung điện Westminster đến nhà thờ Không quân Hoàng gia Anh St Clement Danes.

{keywords}

Xe chở linh cữu bà Thatcher dừng bên ngoài nhà thờ St Clement Danes.

{keywords} 

Người dân đứng trên các cây cột và giàn giáo tìm được một vị trí tốt nhất có thể theo dõi lễ tang diễn ra tại nhà thờ St Paul's.  

 {keywords}

Một người đàn ông thậm chí mang theo cả thang. Nhiều người dân may mắn hơn có thể quan sát từ cửa sổ các tòa nhà bên đường, nơi đám rước đi qua. 

{keywords}

Một người ủng hộ cầm tờ giấy có ghi dòng chữ "Cám ơn bà, Thatcher".

{keywords} 

Tuyên úy nhà thờ St Clement Danes, Đức cha  David Osborn cầu nguyện cho linh hồn của cựu Thủ tướng Margaret Thatcher. 

{keywords} 

10h30: Thi hài  bà Thatcher được đưa lên giá súng, chuyển tới nhà thờ St Paul's.

{keywords}

Mặc dù lo sợ bị giải tán nhưng đám đông vẫn rất hào hứng khi nhìn thấy xe chở linh cữu cựu Thủ tướng Thatcher.

{keywords}

Người dân vỗ tay khi đám rước đi qua.

{keywords} 

Đội kèn trống đi trước.

{keywords}

Quân đội Hoàng gia Anh vinh danh Cựu Thủ tướng Margaret Thatcher bên ngoài nhà thờ St.Paul's.

{keywords} 

{keywords} 

{keywords}

11h, tang lễ tại nhà thờ St Paul's bắt đầu với 8 quân nhân mặc lễ phục khiêng chiếc quan tài phủ quốc kỳ vào bên trong.

{keywords}

Mark Thatcher và các thành viên trong gia đình lắng nghe những lời cầu nguyện trong suốt buổi lễ.

{keywords} 

Amanda Thatcher, cháu gái Margaret Thatcher là người phát biểu đầu tiên tại buổi lễ.

{keywords}

Giám mục Giáo phận London Richard Chartres chia sẻ Cựu Thủ tướng Anh đã yêu cầu một đám tang đơn giản và những gì đang diễn ra đã phản ánh cuộc đời bà.

{keywords} 

Lễ tang của bà diễn ra tương tự với lễ tang dành cho Thái hậu.

{keywords} 

Một buổi lễ riêng tư cũng sẽ được tổ chức trước khi bà được hỏa táng ở Mortlake, tây nam London. Bà Thatcher được cho là có nguyện vọng để tro cốt của mình an nghỉ cạnh tro cốt của chồng bà, ông Denis, tại nghĩa trang bệnh viện Hoàng gia ở Chelsea.

Sầm Hoa tổng hợp

Các tin liên quan

An ninh thắt chặt trong đám tang "Bà đầm thép"

Xem tổng duyệt lễ tang Bà đầm thép Thatcher

Truyền thông nhầm Nữ hoàng Anh là "Bà đầm thép"

Thế giới tiếc thương "Bà đầm thép" Thatcher

Những bức ảnh đáng nhớ về "Bà đầm thép"

"Bà đầm thép" Thatcher qua đời