Thống kê mới nhất của các nhà chức trách Trung Quốc, tính đến sáng nay (24/4) có ít nhất 193 người thiệt mạng và hơn 12.200 người bị thương kể từ sau trận động đất mạnh 7 độ Richter ngày 20/4 ở Lô Sơn thuộc thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên.

Các tin liên quan

Hé lộ nguyên nhân trận động đất kinh hoàng ở Tứ Xuyên

Đêm "không nhà" đầu tiên ở Tứ Xuyên

Động đất rung chuyển Tứ Xuyên, 157 người chết


Động đất cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của khoảng 2 triệu cư dân địa phương, phá hủy hơn 26.400 ngôi nhà và làm hư hại nhiều tuyến đường cùng hồ chứa.

Trong lúc lực lượng cứu hộ đang chạy đua theo thời gian để tìm kiếm và cứu trợ những người bị nạn thì người dân ở Lô Sơn túc trực hai bên đường nối đến các thị trấn miền núi hẻo lánh đề chờ được cứu giúp. Nhiều đứa trẻ mang bảng cầu cứu: "Không thức ăn, không nước uống, không lều".

Tính đến chiều 22/4, đã có 2.283 dư chấn, mạnh nhất đạt cường độ 5,4 độ Richter. Bộ Đất và Tài nguyên cho hay đã có hơn 10 trận lở đất. Nhiều thị trấn ở huyện Lô Sơn, thành phố Nhã An (tâm chấn động đất) bị cảnh báo đỏ về lở bùn và lở đất.

Hàng nghìn dư chấn đã xảy ra tiếp sau trận động đất. Bộ Đất và Tài nguyên Trung Quốc cho biết đã có hơn chục trận lở đất và khu vực tâm chấn đang trong tình trạng báo động đỏ về sạc lở bùn đất.

Dưới đây là một số hình ảnh về cuộc sống không nhà của các nạn nhân động đất Tứ Xuyên:

{keywords}
Hai cụ già ăn trưa ở một trại tạm dành cho các nạn nhân động đất. (Ảnh: Asian News)

{keywords}
Một phụ nữ cúi đầu trước ngôi nhà bị hư hại ở huyện Lô Sơn. (Ảnh: Asian News)

{keywords}
Một phụ nữ cho trẻ uống sữa ở làng Wuxing, huyện Lô Sơn. (Ảnh: Asian News)

{keywords}
Một cô gái chăm sóc một cụ già sau động đất ở Lô Sơn. (Ảnh: Asian News)

{keywords}
Một người dân nấu mì cho các nhân viên cứu hộ.

{keywords}
Trong một trại tạm dành cho các nạn nhân động đất ở Baoxing, Tứ Xuyên. (Ảnh: Asian News)

{keywords}
Một đứa trẻ miệt mài đọc sách bên trong trại tạm dành cho các nạn nhân động đất ở Baoxing. (Ảnh: Asian News)

{keywords}
Một phụ nữ địu con gái nhỏ 2 tuổi của cô tại căn nhà bị động đất phá hủy của họ. (Ảnh: Asian News)

{keywords}
Hàng viện trợ đã tới được làng Wuxing thuộc huyện Lô Sơn. Ngôi làng hẻo lánh này chịu thiệt hại lớn bởi động đất song không có trường hợp nào bị thương nặng. (Ảnh: China Daily)

{keywords}
Người dân làng Wuxing nhận hàng cứu trợ sau động đất. (Ảnh: Asian News)

{keywords}
Một cụ già ngồi chờ nhận lương thực cứu trợ tại huyện Lô Sơn. (Ảnh: AP)

{keywords}
Một cụ bà nằm ngủ ven đường sau khi mất nhà vì động đất. (Ảnh: AP)

Thanh Hảo (Tổng hợp)