Hoang lạnh dưới bầu trời xám xịt, những dấu hiệu của sự sống duy nhất trên tuyến đường cao tốc Tây Ban Nha bị bỏ hoang này là sự xuất hiện của một vài con chó hoặc gia súc.

Tuyến cao tốc mang tên MP-203 được xây dựng nhằm giảm tải giao thông cho cao tốc Barcelona nhưng vẫn chưa được hoàn thành trong 6 năm qua sau khoản đầu tư ban đầu 70 triệu Euro (90 triệu USD) trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến 2007.

Tuy đã hoàn thành được 70%, dự án dài 12,5km này vẫn dang dở sau khi nhiều vấn đề nổi lên với tuyến đường sắt cao tốc Madrid - Barcelona. Ngày nay cỏ dại mọc um tùm trên mặt đường bỏ hoang đã biến nơi đây thành bãi chăn thả cừu, dê... trong bối cảnh châu Âu chìm trong tình trạng suy thoái kinh tế nghiêm trọng.

Thanh Hảo (Theo Daily Mail, CSB News)