Người dân Nam Phi đã dành cả đêm đề cầu nguyện cho cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, bên ngoài ngôi nhà của ông ở Soweto.

TIN BÀI LIÊN QUAN:


Đám đông đã hát và đọc kinh cầu nguyện cho sức khỏe của Madba, tên gọi trìu mến của người dân Nam Phi dành cho cựu Tổng thống, khi ông đã nhập viện 20 ngày.

Tổng thống da màu đầu tiên của Nam Phi - một biểu tượng chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc- đang được điều trị nhiễm trùng phổi.

Tổng thống Jacob Zuma hôm qua (27/6) cho biết tình hình của cựu Tổng thống 94 tuổi đã được cải thiện nhưng vẫn ở mức nguy kịch.

"Hôm nay ông ấy đã khá hơn so với tối qua," ông Zuma cho biết sau khi nói chuyện với các nhân viên điều trị cho ông Mandela. Ông cũng đã hủy chuyến đi tới Mozambique để tới thăm Mandela tại bệnh viện.

Trong khi con gái Mandela, Makaziwe cho biết ông "vẫn nằm đó" và có phản hồi xúc giác, đám đông vẫn tập trung bên ngoài bệnh viện và viết những thông điệp ủng hộ ông.

Các em nhỏ thả 94 quả bóng bay, tượng trưng cho số tuổi của cựu Tổng thống, mong ông sớm bình phục.

Sầm Hoa (Theo BBC)