Rafael, một cậu bé 10 tuổi đã sống sót trong trận bão Haiyan ở Philippines nhờ bám vào một khúc gỗ khi em thiếp đi vì kiệt sức. Và khi tỉnh dậy, em thấy mình ở trong một ngôi làng khác.


{keywords} 

Khi mẹ và sáu anh chị em khác được đưa tới một trung tâm sơ tán, Rafael và cha ở lại phía sau.

Khi nước lũ dâng cao làm cho ngôi nhà sập xuống thì cha em đã bị bức tường đè lên người. Em tận mắt trông thấy cha chết trước mặt mình mà không làm gì được.

“Nước tràn khắp nơi. Tôi cố gắng thức cha dậy nhưng ông ấy không động đậy nữa”, Em đau buồn cho biết.

“Rồi nước mỗi lúc càng dâng cao và tôi muốn đưa cha đi cùng nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ chết cả đôi. Lúc đó tôi rất sợ hãi và khóc,”

Rafael bám vào một khúc gỗ và thiếp đi vì kiệt sức.

“Khi tỉnh dậy, tôi rất ngạc nhiên thấy mình ở trong một ngôi làng khác”.

Em đã tìm được những người trong gia đình mình tại trung tâm sơ tán. Bây giờ họ đang sống trong một chiếc xe tải, những tòa nhà bên cạnh bốc lên mùi khó chịu.

“Chúng tôi đang bị bệnh. Anh chị em tôi bị ho vì lạnh và không có quần áo khô. Chúng tôi không còn gì cả.” Rafael nói.

Tính đến thời điểm hiện tại đã có trên 10.000 người chết ở thành phố Tacloban. Cơn bão đã san phẳng trường học và sân bay, hàng trăm nghìn người đã phải di dời khỏi thành phố.

Trong khi đó, những người sống sót được so sánh như là những thây ma” khi họ tranh cướp lương thực tiếp tế đưa vào thành phố.

Trần Linh (Theo Metro)