Một cảnh sát New York (Mỹ) đã đưa chiếc áo len mà anh đang mặc cho một người vô gia cư vào hôm thứ Sáu (13/12) khi nhiệt độ xuống tới -23 độ C.

TIN BÀI KHÁC:


Cảnh sát Carlos Ramos, 29 tuổi, đã được bổ nhiệm theo dõi các hoạt động khả nghi gần tòa nhà Liên Hợp Quốc tại Manhattan khi anh nhìn thấy Robert William đang ngồi co ro trên vỉa hè bên ngoài công viên Robert Moses.

Tôi nhìn thấy ông ta cần giúp đỡ và đó là công việc của tôi, Ramos nói với phóng viên tờ New York Daily News.

"Ông ấy không có áo khoác," anh nói. "Đó là một ngày rất lạnh vì tôi cũng cảm thấy rét run mặc dù đã mặc ấm."

Sau đó, Ramos đã không ngần ngại cởi chiếc áo len dày dặn đang mặc trên người và đưa cho William, người ban đầu một mực từ chối nhận lòng tốt của anh.

"Tôi lo cho ông ta còn ông ta lại lo lắng cho tôi," Ramos nói.

Cuối cùng anh chàng cảnh sát tốt bụng này cũng thuyết phục được người vô gia cư nhận chiếc áo len của mình.

"Anh ấy đưa nó cho tôi và nói 'đừng lo lắng tới nó,'" tờ New York Post trích lời William. "Tôi cảm thấy thật may mắn khi có được chiếc áo."

Đây không phải lần đầu Ramos giúp đỡ mọi người, đặc biệt là khi thời tiết trở nên lạnh giá.

"Tôi có thể đưa có họ một tách cafe, một tách trà hay thứ gì đó thích hợp," anh nói.

Ramos trở thành một nhân viên cảnh sát tại thành phố New York từ năm 2007. Anh làm việc tại phòng chống tội phạm và khủng bố thuộc Cục Quá cảnh.

Sầm Hoa (Theo Daily Mail)