Những con cá piranha ăn thịt người đã tấn công hơn 60 du khách tại thành phố Rosario, Argentina, các nhà chức trách hôm thứ Năm (26/12) cho biết.

TIN BÀI KHÁC:


Các du khách bị thương trong vụ tấn công bao gồm 20 em nhỏ, trong đó có một bé gái bị mất một phần ngón tay, Thứ tướng Bộ Y tế Gabriela Quintanilla nói với các phóng viên.

Quintanilla cho biết vụ tấn công xảy ra vào hôm thứ Tư (25/12) tại sông Parana, Rosario, cách thủ đô Buenos Aires khoảng 310km về phía bắc.

Trong khi đó, phát ngôn viên chính quyền địa phương Ricardo Biasatti miêu tả vụ tấn công này là một trường hợp hiếm.

"Những vụ việc thế này thỉnh thoảng mới xảy ra. Đó là sự kết hợp của hai yếu tố, một đàn cá ăn thịt người đã bơi qua một khu vực tập trung đông người."

Được biết, hàng ngàn người đổ xô tới vùng nước trên sông Parana, nơi tập trung nhiều cá piranha, để giải nhiệt sau khi nhiệt độ lên tới 38 độ C.

Thời tiết nóng nực bất thường có lẽ là lý do khiến những con cá nổi lên mặt sông trước khi vụ tấn công xảy ra, các nhà chức trách cho hay.

Sầm Hoa (Theo Daily Mail)