Người dân tại thành phố Kanpur phía bắc Ấn Độ đã đẩy một hội viên hội đồng địa phương xuống bãi rác trong sự thất vọng gia tăng về việc xử lý rác thải trong khu vực.

TIN BÀI KHÁC:

{keywords}
Bãi rác ngổn ngang tại Patel Nagar.

Manoj Yadav, hội viên hội đồng thành phố Kanpur, đã bị bắt cóc tới Patel Nagar bởi một nhóm người giận dữ trước việc cống tràn và các bãi rác không được dọn sạch trong vòng hai tháng.

Ông đã bị ném vào đống rác và bị giam lỏng tại đó cho tới khi hứa sẽ dàn xếp để các nhà chức trách chú ý tới khu vực này.

Trả lời phỏng vấn hãng tin BBC, Yadav cho biết ông rất đồng cảm với tâm trạng của người dân.

"Những lao công sẽ tới đó, nhưng họ sẽ không làm gì cả," Yadav nói.

"Các đống rác tập trung trước nhà dân và họ để mặc chúng ngày một to hơn, nước từ các ống nước thải bắt đầu chảy vào các hộ gia đình," ông nói thêm. "Tôi hứa với họ tôi sẽ làm điều gì đó. Tôi hiểu sự giận dữ của họ."

Hiện có khoảng 100.000 người đang sống tại khu Patel Nagar nhưng không có sự bố trí chính thức về việc thu thập rác từ các hộ gia đình, Yadav cho biết.

Thay vì đó, người dân ném rác ra vỉa hè và một xe tải sẽ tới thu gom một hoặc hai lần một tháng rồi đem chúng ra ngoài thành phố đổ.

{keywords}

Manoj Yadav

 

Tờ Thời báo Ấn Độ trích lời Ashok Shukla, một cư dân tại Patel Nagar, cho biết anh đã phàn nàn với Hội đồng thành phố Kanpur một vài lần về tình trạng này tuy nhiên nó mọi chuyện vẫn không được cải thiện.

Dịch bệnh lan rộng

Những cư dân tại Patel Nagar đã tự giải quyết vấn đề của mình. Khi Yadav tới đây vào trưa 4/2, ông đã chứng kiến cảnh người dân đang dọn rác và làm sạch các ống thoát nước."Một vài người đã đẩy tôi tới bãi rác, nó rất ẩm ướt và họ không cho tôi đi trong suốt một tiếng đồng hồ," ông nói.

"Tôi đã nghĩ về việc cởi quần áo ra và nhảy xuống rãnh nước để dọn dẹp. Nhưng một vài phụ nữ đã ngăn tôi lại và để tôi đi."

Rajeev Shukla, phát ngôn viên của Hội đồng thành phố Kanpur, cho biết hội đồng không chịu trách nhiệm về khu vực nhưng sẽ xem xét những lo lắng của người dân.

Yadav quyết định không kiện những người đã đẩy ông xuống bãi rác.

"Dịch bệnh bắt đầu lan rộng tại Patel Nagar, 5 người đã bị ốm. Tôi hứa với họ tôi sẽ làm gì đó," ông nói. "Tôi có thể hiểu cơn giận dữ của họ. Hơn nữa, tôi cũng phải sống với họ."

Sầm Hoa (Theo BBC)