Những bức ảnh đặc biệt được camera an ninh gắn trên một cao ốc ghi lại cảnh một phóng viên Nhật tác nghiệp khi sóng thần ập tới. Cả người chìm trong nước nhưng vẫn cố chụp ảnh.



Phóng viên Toya Chiba ở báo Iwate Tokai được phái đi tìm hiểu về những thiệt hại do động đất gây ra cho thành phố Kamaishi. Trong khi đang chụp ảnh tại cửa sông Owatari, sóng thần bất ngờ ập tới và cuốn trôi mọi thứ trên đường đi của nó.

Ban đầu, Toya cố gắng bám lấy một bốt điện thoại nhưng sau đó, cả vật này cũng bị cuốn đi. Dù bị cuốn đi theo làn nước nhưng Toya vẫn may mắn không bị đè bẹp giữa đủ loại xe và vẫn sống sót với chỉ vài vết cứa, thâm tím. Phóng viên này bị cuốn trôi khoảng 30m trước khi lên được chỗ an toàn.

Có một điều ngạc nhiên là, dù nước dâng lên tới cổ, có thể thấy phóng viên này vẫn cầm máy và tiếp tục chụp ảnh. Tuy nhiên, nỗ lực ghi lại những ảnh của Toya đã không có tác dụng vì chiếc máy ảnh bị hỏng nặng do nước.

Động đất và sóng thần Nhật làm 13.456 người chết, 14,851 người mất tích và hơn 150,000 người khác mất nhà cửa.



    * Lê Nguyễn (Theo DailyMail)