Một trong số các thành viên cao cấp nhất của mạng lưới khủng bố Al Qaeda đã tiêm thuốc để bị "bất lực"  nhằm dửng dưng với phụ nữ và toàn tâm toàn ý cho hoạt động thánh chiến.


Theo các bằng chứng mà các nhân viên điều tra tìm được, Abd al-Rahim Hussein Muhammad Abdah al-Nashiri, người Ả rập Xê út, hiện bị giam ở trại Guantanamo là người được báo cáo trực tiếp với trùm khủng bố Bin Laden.

Người thẩm vấn nhân vật này cho hay: "Tù nhân hết lòng cho thánh chiến tới mức tiêm thuốc để diệt dục và thậm chí còn giới thiệu phương pháp này cho những người khác...Anh ta tiêm thuốc để có nhiều thời gian cho thánh chiến thay vì bị phụ nữ làm quẫn trí".

Theo một số ghi chép, al-Nashiri được cho là "gián điệp cao cấp" trong cuộc tấn công nhằm vào tàu khu trục USS Cole của Mỹ hồi tháng 10/2000. Vụ tấn công liều chết nhằm diễn ra ở một cảng của Yemen làm 17 thủy thủ Mỹ thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương.

Al-Nashiri được mô tả là một trong những điều phối viên chiến dịch có khả năng và lành nghề nhất của Al Qaeda. Tên này bị buộc tội tổ chức vụ tấn công liều chết nhằm vào tàu chở dầu MV Limburg của Pháp năm 2002. Vụ tấn công này được hoạch định theo chỉ thị trực tiếp của Bin Laden.

Theo các nhà điều tra, al-Nashiri có liên quan tới hàng chục âm mưu tấn công các lợi ích của Mỹ và phương Tây. Và rằng, đơn vị của al-Nashiri phải chịu trách nhiệm về các vụ tấn công liều chết và những chiến dịch phá hoại bên ngoài Afghanistan.

Al-Nashiri bị bắt ở Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất vào tháng 11/2002 song được chuyển sang Guantanamo vào tháng 9/2006. Điều này cho thấy, Al-Nashiri đã trải qua một thời gian bị giam giữ khá dài trong mạng lưới nhà tù mật của CIA.

Al-Nashiri là một trong ba tù nhân "có giá trị" mà CIA thừa nhận đã sử dụng kỹ thuật thẩm vấn gây tranh cãi là dìm đầu xuống nước. Nhân vật này thừa nhận đã khai sai vài lần do bị tra tấn.

Al-Nashiri, 42 tuổi, là một trong vài chỉ huy của mạng lưới al-Qaeda được cho là đã gặp Bin Laden vài tháng trước khi vụ 11/9 xảy ra. Hiện, tên này vẫn bị giam ở Guantánamo

  • Hoài Linh (Theo Telegraph, Mail)