Khi quân đội Ukraina cảnh báo về các kế hoạch tấn công ồ ạt vào thành trì li
khai Donetsk, quân nổi dậy xuất hiện thưa hơn trên đường còn thủ lĩnh của họ hủy
bỏ các sự kiện phải xuất hiện công khai.
TIN BÀI LIÊN QUAN:
![]() |
|
Chiến sự giữa quân chính phủ và quân li khai đang diễn ra ác liệt ở đông Ukraina. |
Ở bên trong thành phố, đạn pháo thời gian qua cũng đã buộc nhiều người dân phải trú ẩn trong các hầm hoặc tầng hầm.
Trong một "địa đạo" mờ tối bên dưới một tòa nhà công quyền, hàng trăm phụ nữ và trẻ em ngủ trên những tấm nệm với hy vọng có thể tránh xa bạo lực.
Nhiều người dân tỏ ra tin tưởng quân li khai và tin vào những cáo buộc rằng quân đội Ukraina là "những kẻ phát xít được Mỹ hậu thuẫn".
"Họ giết chúng tôi, những người Mỹ tồi tệ. Họ đang làm gì thế? Nơi đâu có chiến tranh là có họ can dự", một phụ nữ nói một cách phẫn uất.
Trên mặt đất, nỗi tức giận còn mạnh mẽ hơn, nhất là ở nơi một trường học bị tấn công.
"Họ thật đê tiện, bởi vì họ là những kẻ phát xít, chính phủ ấy. Tại sao họ lại bắn vào người vô tội?" - cư dân Svetlana Ivanovna lên án.
Rima Denisovna trở về nhà hôm 4/8 thì thấy kính vỡ phủ đầy giường của bà. Quân đội Ukraina dùng rất nhiều hỏa pháo trong đà tiến quân nhanh chóng của họ. Tuy nhiên, hiện chưa rõ phe nào đã nã đạn làm vỡ cửa sổ của người phụ nữ này.
Nhưng Denisovna biết chắc một điều. "Nếu tôi ngủ ở đây thì có lẽ tôi đã chết
rồi", bà nói.
Thanh Hảo

