Toàn bộ ngôi làng này ở Tây Ban Nha sẽ được mang ra bán, do những nhà phát triển, chính quyền và ngân hàng muốn trút bỏ gánh nặng về mặt kinh tế trong bối cảnh đất nước đang suy thoái.

TIN LIÊN QUAN


Ngôi làng ở Esblada cách Barcelona chỉ hơn một giờ lái xe. Toàn bộ ngôi làng được rao bán với giá 280.000 Euro (360.000 USD) – tương đương giá một căn hộ chỉ có một phòng ngủ ở thành phố lớn. 

Với mức giá đó, người mua tiềm năng có thể sở hữu một ngôi làng với một xưởng rượu vang, một nhà thờ nhỏ và 14 ngôi nhà. Tuy nhiên, các công trình này đã bị bỏ bê suốt hơn 60 năm.  

Người dân duy nhất còn sống ở đây là Ramon Martin, một người làm rượu, hy vọng rằng người mua khối tài sản này sẽ giúp mang công việc và hồi sinh lại ngôi làng. 

“Tôi mong những người khác tới đây. Những người thực sự yêu tự nhiên. Tôi không thích những người tới đây để khai thác, mà mong họ có thể làm việc để phát triển nơi này” – Martin nói. 

Lê Thu(theo RT)