Vụ đánh bom kép nhằm vào một học viện bán quân sự ở tây bắc Pakistan, hôm nay (13/5), đã cướp sinh mạng của 73 người.

Cảnh sát Pakistan xác nhận hai vụ đánh bom xảy ra ở trung tâm huấn luyện của Sở cảnh sát biên giới Shabqadar thuộc quận Charsadda. Như nhiều chi nhánh khác của lực lượng an ninh, nơi đây nhận quỹ tiền viện trợ từ Mỹ.

Ngoài số nạn nhân thiệt mạng còn có rất nhiều người bị thương. Một số xe ôtô bị phá hủy. Các nhà chức trách khẳng định đây là vụ tấn công liều chết.

Lực lượng Taliban ở Pakistan tuyên bố thực hiện vụ tấn công để trả thù cho cái chết của Osama bin Laden. 

Diễn biến bạo lực trên xảy ra khi các học viên đang lên xe buýt đi nghỉ phép sau khi hoàn thành khóa học. 

"Tôi đang ngồi trong xe tải đợi các đồng nghiệp. Chúng tôi mặc thường phục và đang vui mừng vì sắp được về thăm nhà", Ahmad Ali, một cảnh sát bán quân sự bị thương, kể. "Tôi nghe thấy ai đó hét lên "Đấng tối cao vĩ đại" và sau đó tôi nghe thấy một tiếng nổ khủng khiếp. Tôi bị vật gì đó đập vào bả vai. Tiếp theo, tôi nghe thấy một tiếng nổ nữa và tôi nhảy ra khỏi xe tải. Tôi thấy mình bị thương, máu chảy đầm đìa".


Ít nhất 65 người trong số các nạn nhân xấu số là tân binh. Những người bị thương nhanh chóng được đưa tới bệnh viện và lực lượng an ninh đã phong tỏa toàn bộ khu vực.

Dưới đây là một số hình ảnh về vụ bạo lực đẫm máu này:

Hiện trường vụ đánh bom. (Ảnh: AP)
Vội vã đưa người bị thương tới bệnh viện. (Ảnh: AP)
Trong số những người bị thương có cả dân thường. (Ảnh: AP)


Đau đớn báo tin cho người thân thích. (Ảnh: AP)
Người bị thương được chữa trị tại bệnh viện địa phương. (Ảnh: AP)

Các nhà chức trách khẳng định đây là một vụ đánh bom liều chết. (Ảnh: AP)
Thanh Hảo (Theo BBC, AP)